Trấn Thành: Cứ gọi tôi là 'Mr Riêng Tư'

16/03/2023 07:52 GMT+7

Sau ồn ào 'chen hàng, bao rạp' Trấn Thành bất ngờ thừa nhận: 'Cứ gọi tôi là Mr Riêng Tư'.

Trấn Thành: Cứ gọi tôi là 'Mr Riêng Tư' - Ảnh 1.

Hình ảnh Trấn Thành du lịch cùng bạn bè, người thân tại Đà Lạt

FBNV

Trấn Thành vừa có chuyến du lịch Đà Lạt cùng Hari Won và những đồng nghiệp thân thiết như Anh Đức, Lê Giang, Lý Hạo Mạnh Quỳnh… Trên trang cá nhân sở hữu hơn 18 triệu lượt theo dõi, nam diễn viên thường đăng tải hình ảnh mới trong chuyến đi và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trấn Thành đặt biệt danh 'Mr. Riêng Tư' cho mình, khán giả nói gì?

Trong đó, đáng chú ý là khoảnh khắc diễn viên Nhà bà Nữ chụp cùng chú lạc đà kèm theo dòng chia sẻ: “Chào con, con ở đây có riêng tư không". Động thái của nam nghệ sĩ khiến nhiều người liên tưởng đến vụ ồn ào "chen hàng, bao rạp" cách đây không lâu.

Phía dưới phần bình luận, Trấn Thành còn thẳng thắn tuyên bố bản thân thích sự riêng tư. Nam MC thoải mái đặt một danh xưng cho mình. Anh chia sẻ: “Tôi thích riêng tư, nên cứ gọi tôi là Mr Riêng Tư nha. Tên này cũng như cái tên Thành Cry đó. Chịu, nhận luôn, khỏi khịa, cho vừa lòng".

Trấn Thành: Cứ gọi tôi là 'Mr Riêng Tư' - Ảnh 2.

Thái độ của Trấn Thành sau ồn ào "chen hàng, bao rạp" khiến dân mạng thích thú

FBNV

Cách đây không lâu, một bài đăng tố nhóm Trấn Thành chen hàng, bao rạp để xem phim gây xôn xao dư luận. Chủ nhân bài viết cho biết dù ngỏ ý xin mua lại 2 chỗ nhưng sao phim Nhà bà Nữ từ chối vì cần sự riêng tư. Sau đó, chồng Hari Won lên tiếng khẳng định bản thân không chen hàng và đã mua vé trước đó, đồng thời phủ nhận việc nói câu “còn lại nhiêu chỗ, anh bao cả rạp”. Nam diễn viên mong muốn khán giả hiểu đúng bản chất sự việc và lắng nghe câu chuyện từ hai phía.

Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị gọi với danh xưng “Thành Cry" vì thường xuyên bật khóc trên sóng truyền hình. Khi nói về điều này, nam diễn viên từng chia sẻ đó là cảm xúc thật của bản thân. Anh bày tỏ: “Bạn cũng có quyền không thích tôi nữa, hoặc tiếp tục mỉa mai tôi, hay đặt cho tôi tám trăm chín chục ngàn cái nick name khác, sao cũng được. Nhưng tôi có quyền được giữ cảm xúc của tôi nguyên vẹn như vậy. Tôi cũng mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi. Tôi sẽ vẫn là Thành Cry. Tôi sẽ như thế, vì tôi không làm khác được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.