Trần Quốc Đạt - quán quân thi hát thính phòng tìm thầy học hát qua YouTube

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/12/2023 19:03 GMT+7

Giọng ca Trần Quốc Đạt vừa đạt giải nhất Cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch, hợp xướng toàn quốc năm 2023, có thời gian học hát qua YouTube.

Giải nhất của bảng khó nhất

NSND Quang Thọ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch, hợp xướng toàn quốc năm 2023, có ấn tượng đặc biệt với thí sinh Trần Quốc Đạt ngay từ vòng 1. Đạt thi đấu ở bảng B, bảng của độ tuổi 24 - 32, cũng là bảng cạnh tranh khốc liệt nhất.

"Trần Quốc Đạt học ở Nhạc viện TP.HCM, tiếp xúc nhạc thính phòng cổ điển không nhiều bằng các em ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Nhưng khi nghe em ở vòng 1, tôi thấy rất lạ, giọng chuẩn chỉnh ở cấp độ cao đối với sinh viên năm 4. Kỹ thuật mà em mang tới kết hợp chọn bài ở mức đỉnh cao hơn hẳn, thậm chí hơn một số nghệ sĩ opera khi tốt nghiệp rồi", NSND Quang Thọ nói.

Trần Quốc Đạt - quán quân tìm thầy học hát qua YouTube   - Ảnh 1.

Trần Quốc Đạt trong cuộc thi

NVCC

Trần Quốc Đạt cũng chọn bài rất thận trọng. Anh chuẩn bị nhiều tác phẩm để dự thi cả 2 vòng, mỗi bài đều có yêu cầu kỹ thuật cao và cái khó riêng. Trong số này, có 2 bài Đạt phải luyện tập nhiều công sức hơn cả là Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao và aria Di Provenza il mar, il suol trong vở La Traviata của Giuseppe Verdi.

Trần Quốc Đạt tâm sự: Trường ca sông Lô đòi hỏi thay đổi tốc độ liên tục, tính chất âm nhạc của các đoạn cũng khác nhau. Thầy dạy của Đạt là NSND Quốc Hưng, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, đã giúp Đạt dựng từng đoạn. 

"Thầy kể cho tôi những câu chuyện đẹp, cả những thời khắc sinh tử của dân tộc ta trong những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tôi càng thêm hiểu bài hát, biết ơn những anh hùng đã nằm xuống vì Tổ quốc Việt Nam", Trần Quốc Đạt tâm sự.

Với aria Di Provenza il mar, il suol, một aria chở đầy gánh nặng tâm lý, Đạt cũng được thầy giải thích để hát đúng, hát hay, thể hiện tốt câu chuyện một người bố yêu thương con trai mình.

Ít ai biết, Trần Quốc Đạt đã có thời gian vì quá yêu nhạc thính phòng, nhạc kịch mà tự học trên YouTube. "Khi còn chưa vào Nhạc viện TP.HCM, tôi tìm trên YouTube nghe và tưởng tượng mình là các nhân vật. Lúc đó, tôi chưa hát được như bây giờ, có lẽ những người phải hứng chịu "thảm họa" âm thanh là hàng xóm, những người đi đường… Có lúc đi đường tôi hát, người ta bảo điên à? Đúng là mình điên thật vì mình đang sống với cảm xúc của nhân vật", Đạt nói.

Giọng nam trung trầm hiếm

Trần Quốc Đạt đang theo học năm thứ 4, chuyên ngành thanh nhạc hệ đại học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM, với sự hướng dẫn của giảng viên thanh nhạc, ThS Lâm Minh Ngọc. Gia đình anh không có ai làm nghệ thuật, lại phản đối con đường âm nhạc của anh. Đạt cũng làm gia đình "đứng tim" khi đang học năm thứ 4 Trường ĐH Tài chính lại bỏ ngang đi học nhạc viện.

"Bước ra ngoài, gia đình thông báo tôi phải tự kiếm sống, tự lo liệu. Tôi vừa đi học, vừa đi làm, mới hát, nhạc cổ điển thì chưa tốt, nhạc nhẹ cũng không xong, nên làm trái ngành. Khó đủ điều", Đạt nói.

Trần Quốc Đạt - quán quân tìm thầy học hát qua YouTube   - Ảnh 2.

NSND Quang Thọ cho rằng giải nhất của Trần Quốc Đạt là xứng đáng

NVCC

Nhưng điều khó khăn nhất với Trần Quốc Đạt chính là việc chất giọng nam trung trầm ở Việt Nam không có nhiều, nên khó tìm thầy hướng dẫn phù hợp. YouTube lại lần nữa giúp Đạt. "Nhờ YouTube mà tôi biết thầy, NSND Quốc Hưng. Bạn tôi cũng bảo giọng tôi và thầy giống nhau thế, hay đánh liều tìm thầy đi. Nghe giọng thầy, tôi biết rằng đây là người thầy chỉ dạy dẫn lối cho tôi. Tôi nhờ học trò của thầy giới thiệu, may mắn là mẹ tôi thích giọng hát của thầy, tôi nói ra tìm thầy học thì được mẹ tôi ủng hộ", Đạt nói.

Đạt chia sẻ: "Thời gian đầu đi học nhạc, tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính và tinh thần, phải vừa làm vừa học, chuyên môn vẫn không tốt. Thật sự là về sau khi duyên may gặp được thầy Quốc Hưng, một người thầy sở hữu chất giọng nam trầm hiếm của Việt Nam, tôi đã có được những lời khuyên bổ ích, vì thế mà vững tâm hơn trong quyết định của mình, chuyên môn thì tốt lên từng ngày".

Cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch, hợp xướng toàn quốc năm 2023 là cuộc thi lớn, tầm vóc quốc gia. Vài năm trước, Trần Quốc Đạt không nghĩ tới việc dự thi vì có quá nhiều nghệ sĩ giỏi tham gia. Nhưng ước mơ của Đạt lớn dần sau những buổi học tập, NSND Quốc Hưng lại rất động viên học trò tham gia. "Tôi mạnh dạn hỏi ý kiến thầy Quốc Hưng, không ngờ thầy gần như đã hưởng ứng việc tham gia ngay lập tức", Đạt nhớ lại.

NSND Quốc Hưng cho biết, ông với học trò Trần Quốc Đạt có duyên với nhau. "Đạt tâm sự là qua nhiều người mới tiếp cận được tôi. Khi đến, tôi nghe Đạt hát, tôi nói giọng hát được đó. Tôi dạy bên ngoài, không phải trong trường học. Tôi thấy Đạt có tố chất rất tốt. Gặp đúng chất giọng, khi tôi truyền đạt, Đạt nắm bắt rất nhanh về cách xử lý tác phẩm, hơi thở, âm thanh…", NSND Quốc Hưng nói.

Ông cũng chia sẻ: "Hai thầy trò làm việc rất hiệu quả, hiệu quả từng ngày, từng giờ lên lớp. Đạt rất đam mê, có những buổi em bay từ TP.HCM ra Hà Nội học rồi về. Nhiều lúc tôi thấy lo lắng cho em về kinh tế, Đạt bảo em sẽ thu xếp. Tôi nhận thấy ở em lòng yêu nghề, niềm đam mê quá lớn".

Trần Quốc Đạt cho biết anh rất yêu opera nhạc kịch, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của những dòng nhạc khác của những nghệ sĩ khác. "Thầy em là một ví dụ điển hình, thầy hát opera cổ điển thính phòng, hát tình ca… Chắc em không ngại thử sức nhưng cần có sự hướng dẫn của thầy. Nếu hát cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn và phù hợp hình ảnh em đang xây dựng thì em sẽ không ngại", Trần Quốc Đạt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.