Trần Hoàng Đại Lâm : Gã du mục có tính cách biệt dị

Lưu Ngọc Hùng
Lưu Ngọc Hùng
01/04/2020 08:17 GMT+7

Bóng đá Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi nổi tiếng khi còn thi đấu trên sân cỏ đỉnh cao hoặc chuyển qua nghiệp cầm Sa bàn nhưng có 1 trường hợp khá đặc biệt là gã du mục với nhiều chiêu trò độc đáo Trần Hoàng Đại Lâm

Có lẽ nhiều người sẽ thấy lạ kì và thú vị về 1 người lại nổi tiếng hơn nhờ những chiêu trò độc đáo liên quan đến trái bóng tròn khi kết thúc sự nghiệp .Đó là Trần Hoàng Đại Lâm, cầu thủ sinh năm 1972 tại An Giang, xin vào tập đội năng khiếu khi đã 17 tuổi nhưng chỉ 2 tuần sau là bị ... đuổi . Đến giờ này mọi người vẫn thắc mắc và đặt câu hỏi cho lí do này . Học hết lớp 10 tham gia nhập ngũ tại 550 Lái Thiêu Bình Dương, sau 2 tháng thì xuất ngũ để về quê ... đá bóng . 

21 tuổi may mắn được chọn lên đội 1 An Giang với những tên tuổi của hồi đó như Tấn Lợi, Thiện Nhân , Hoàng Linh . tưởng rằng cơ duyên sẽ đến với anh nhưng rồi mọi thứ lại chấm dứt sau 3 tháng vì ...rạn xương ống đồng trong 1 buổi tập.

Đi đá phong trào , đá giải khắp mọi nơi của Huyện chợ Mới ở giải toàn tỉnh An Giang, sau đó Đại Lâm gia nhập Kiên Giang những năm 1997, giành danh hiệu Vua phá lưới 2 năm liền tại giải hạng nhì. Cuộc đời sang trang khi anh được đội bóng hàng đầu Công An TP.HCM  với nhiều cái tên nổi như cồn thời điểm đó như Huỳnh Đức, Hoàng Hùng, Liêm Thanh, Thiện Quang, Hồng Hải.. bất ngờ kí bản hợp đồng 5 năm. Thế là cái tên Trần Hoàng Đại Lâm lần đầu xuất hiện tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam .

Trần Hoàng Đại Lâm và Lê Huỳnh Đức

ảnh tư liệu

Điểm nổi bật của chàng cầu thủ này là chất dị, là khả năng bật nhảy trên không có điểm rơi và độ dừng như 1 vận động viên bóng chuyền . Sau khi trôi dạt đến đất Thủ những đóng góp của anh cho Bình Dương trong mùa giải 2004 thăng hạng đã cho thấy được khả năng chơi bóng, đặc biệt là đánh đầu với 5 trên 7 bàn thắng khiến Đại Lâm trở thành 1 trong những cầu thủ rất đáng xem tại giải hạng nhất . Nhưng mọi điểm sáng của chiều dài sự nghiệp của Đại Lâm gần như chỉ khép lại với bấy nhiêu kí ức, gia nhập đội bóng hạng nhì Khách sạn Khải Hoàn và giã từ sự nghiệp.

Người ta nhắc nhiều đến Đại Lâm không phải là những tình huống qua người , khả năng chạy chỗ, dứt điểm nhanh lẹ hoặc lập nhiều chiến tích như các đồng nghiệp khác . Họ nhớ và nhắc đến anh như 1 người có tính cách biệt dị, hẳn những người biết anh đều không thể quên được sự cố năm 2001 khi anh cùng thủ môn trẻ Quốc Anh của CA TP.HCM được cử đi Nga tham gia giải bóng đá phong  trào cộng đồng người Việt theo mối giao lưu hữu nghị , 3 tháng sau khi tham dự giải, xuất hiện thông tin 2 cầu thủ ...mất tích. Mọi người nháo nhào tìm kiếm và phát hiện anh chàng này ở lại 18 tháng ở bên Nga làm nghề hớt tóc dạo, không biết ngôn ngữ , không hiểu văn hoá , trốn chui trốn nhủi mỗi khi cảnh sát kiểm tra... và trở về Việt Nam theo con đường trục xuất .

Đại Lâm (12) cùng với Bùi Tuấn Anh, Hoàng Hùng và HLV phó Lê Quang Ninh

Kết thúc sự nghiệp cùng với nghề nghiệp không ổn định không biết làm gì ngoài việc cầm kéo, Lâm lang thang từ Bắc đến Nam mưu sinh với môn chơi bóng chuyền chân  độ ( người trong nghề gọi là đầu cổ cánh - dùng các bộ phận cơ thể chơi giống bóng chuyền trừ sử dụng tay).Từ đầu làng cuối xóm, từ bất cứ sân nào , mọi ngõ ngách , chỗ nào có “ độ “ là có mặt Đại Lâm. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, với những chiêu trò khá dị thì Lâm vẫn tồn tại với nghề và trở nên nổi tiếng trong giới của mình . Khi nhắc tới Lâm Baloteli thì nhiều người vẫn dành cho anh sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú từ những điều khác lạ nơi cầu thủ này.

Đại Lâm (12) trong đội hình Công an TPHCM

tư liệu

25 năm lăn lộn hầu hết các sân trong nước có, ngoài nước cũng có, thậm chí có thời gian người ta còn thấy bóng dáng anh xuất hiện tại Cambodia trong những cuộc giao đấu trên sân bóng chuyền chân .48 tuổi , trải qua vô vàn những biến cố, trải qua rất nhiều những thăng trầm, lúc thì ở khách sạn hạng cao nhưng có khi người ta thấy Đại Lâm ở trong 1 phòng trọ thấp ẩm, điều Lâm luôn mong mỏi đó là 1 mái nhà cho bố mẹ già ở quê nhà và bước đầu anh cũng làm được điều đó. 

Lá rụng về cội, sau những ngày tháng bôn ba thì ở trong lòng Đại Lâm vẫn mong sẽ có những ngày an nhiên với 1 công việc ổn định.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.