0
Trầm hương Khánh Hòa là đại diện cho Việt Nam tại diễn đàn Liên minh Lãnh đạo Thế giới năm nay, đồng thời cũng là nhà tài trợ chính thức.
0
Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy lớn tại nhà một nhà kho, sản xuất nhang trầm hương tại Bình Phước xảy ra trong đêm 18.7.2020 mới được dập tắt hoàn toàn.
0
Gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Phước được huy động để dập tắt đám cháy tại kho sản xuất nhanh trầm hương tại một công ty trên địa bàn.
0
Trong mỗi nén hương Bảo Trầm đều chứa đựng tâm xanh của hơn 100 con người, đồng lòng chung sức bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống và ý nghĩa đời sống tâm linh của những người con đất Việt hơn nghìn năm qua.
0
Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì người ta vẫn phải 'dựa dẫm' vào mẹ thiên nhiên từ hơi thở đến miếng ngon chân nguyên, nhất là dạng thực phẩm bổ dưỡng hoặc làm đẹp.
0
Những khối trầm hương đắt giá được chủ nhân mang sang tận Trung Quốc tạo hình trong thời gian nhiều tháng liền và đang được trưng bày tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
0
Trong số các hội viên Hội Nhà văn VN hiện nay có lẽ Nguyễn Trí (ảnh) là người có số phận long đong nhất.
0
Để lấy được một ký trầm hương bán với giá hàng chục triệu đồng, người thợ phải kỳ công tỉ mỉ dùng tay đục, chẻ, sủi từng thanh gỗ dó bầu để lấy lõi trầm hương mỏng dính và thơm đặc trưng ẩn bên trong.
0
Ông Trần Quốc Hùng (49 tuổi, ngụ P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) là người đầu tiên mang cây dó từ rừng về trồng thành công tại Thủy Xuân, giúp nhiều người dân tại đây nhân rộng mô hình này, ổn định thu nhập.
3
Kỹ thuật tạo trầm từ cây dó bầu rất phức tạp nhưng có một gia đình ở
Bình Định đã tạo trầm đạt 100% và ăn nên làm ra nhờ nghề này.
4
Ở TP.HCM hiện có rất nhiều công ty và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhưng ít ai biết về một phụ nữ đã từng làm nghề này đầu tiên tại Sài Gòn.
0
Vâng, chắc hẳn phải có một tình yêu vĩ đại nên người phụ nữ ấy mới dám vượt lên 'cái tôi' kiêu hãnh để cùng ông đi suốt cuộc đời...
0
Thời mà người phụ nữ bị trói buộc trong xó bếp và khuôn chặt trong quan niệm "tam tòng tứ đức", bà Bảo Lương Nguyễn Trung Nguyệt đã dám cắt phăng mái tóc đẹp, cải nam trang cùng 5 người trốn xuống tàu, vượt biển sang Trung Quốc, để được dự lớp học chính trị đặc biệt do Nguyễn Ái Quốc đào tạo.
1
Năm 2004, từ Pháp, anh Nguyễn Ngọc Châu gọi điện báo tin bà Henriette Bùi sẽ về VN và rất mong tôi có được cuộc gặp gỡ với bà. Năm ấy, bà đã 99 tuổi mà vẫn trang điểm kỹ, ăn mặc lịch sự, đĩnh đạc trong phòng khách.