Trai 'xấu lạ' Mạc Văn Khoa kể chuyện vượt khổ ở Sài Gòn

21/02/2017 14:02 GMT+7

Có lẽ nếu không có sự nỗ lực tột cùng của bản thân thì giờ đây chàng diễn viên trẻ 'xấu lạ' Mạc Văn Khoa đã 'đi hái chè ở Đài Loan' theo diện xuất khẩu lao động chứ không phải thường xuyên mê hoặc khán giả bởi khả năng diễn duyên.

Suýt đi hái chè ở xứ người 
Hẹn gặp Mạc Văn Khoa không hề dễ, bởi chàng trai “xấu lạ” này đang kẹt lịch diễn ở rất nhiều nơi. Vừa gặp phóng viên, Khoa lại nở nụ cười hiền và tếu táo bảo: “Hai năm nay bận thật anh ạ, may mắn được tham gia nhiều dự án phim ảnh. Chứ mấy năm trước, nằm chơi không à”. Nói xong Khoa cười lớn.
Chàng trai “xấu lạ” đốn tim khán giả kể thời cơ cực 1
"Em mê sân khấu lắm, hễ được đứng trên sân khấu diễn là thấy hạnh phúc", Khoa nói như không cần nghĩ. Chàng trai có cái tên ấn tượng không thua gì vẻ ngoài của mình học đạo diễn sân khấu tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa). Ngày nhận bằng tốt nghiệp xong, anh chàng hí hửng vào Sài Gòn với ước mơ sẽ có cơ hội diễn xuất, đóng phim, sẽ được nổi tiếng.
Ấy vậy mà “đời không như là mơ”, Mạc Văn Khoa chẳng thể tìm được cơ hội nào cả, dù là một vai nhỏ nhất trong phim. Lăn lộn, lay lắt khắp nơi, nhận ra Sài Gòn dẫu rộng lớn nhưng khó có đất sống cho một người trẻ vừa ra trường, Mạc Văn Khoa cuốn gói, thu xếp quần áo vào chiếc ba lô cũ với ý định đón xe về quê làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Đài Loan làm công việc hái chè.
“Giả dụ lúc đó mà đi qua Đài Loan thật thì sao nhỉ? Ha ha, chắc giờ đen đúa, xấu tệ luôn ấy chứ, và tương lai sự nghiệp sẽ mãi chôn vùi cùng những đống lá chè quá”. Anh chàng này nói tiếp: “Lúc đó là tính đi thật anh à. Vì khi học xong cũng 21 tuổi rồi, lớn rồi, ở Sài Gòn thì không có việc làm, cơ thể gầy guộc ốm nhom thì chắc công ty bảo vệ cũng từ chối tuyển dụng. Mà về quê chẳng lẽ ăn bám bố mẹ nữa à? Nên tính đi Đài Loan thật…”.
Nhưng rồi Mạc Văn Khoa thấy thông tin về cuộc thi Cười xuyên Việt 2015 diễn ra, chàng trai này đã thử sức mình để tìm kiếm cơ hội. Thật bất ngờ, với khả năng diễn xuất tài tình và gương mặt ấn tượng của mình, Mạc Văn Khoa đã đoạt giải á quân. Và cuộc thi này đã trở thành bước ngoặt phút 89, cũng là “phao cứu sinh” với Mạc Văn Khoa, giúp anh nổi tiếng như hiện nay.
Chàng trai “xấu lạ” đốn tim khán giả kể thời cơ cực 1
Chàng trai “xấu lạ” đốn tim khán giả kể thời cơ cực 2
Có những lúc vừa chạy xe vừa cầu cho xe đừng hết xăng…

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, Mạc Văn Khoa kể: “Ngày đi học ngành đạo diễn sân khấu ở Nha Trang, nói thật là trước đó, Khoa chưa bao giờ đi xa nhà quá 50 km. Đùng một cái khoác ba lô một mình bắt xe từ Hải Dương vô Nha Trang để học. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh mẹ xếp đồ và có nói mang theo bát đũa vô đó để ở chung với mấy bạn còn nấu ăn. Một sinh viên xa nhà và lại theo nghề này nữa thì thật sự là vô cùng khó khăn”.
Rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng tới lúc quyết định dừng lại thì cũng là lúc may mắn và tổ nghiệp cho mình cơ hội. Bây giờ nghĩ lại thật sự vẫn như một giấc mơ. 

Chàng trai này nhớ lại thêm: “Đi làm thêm như giữ xe, phục vụ là điều không những tôi mà rất nhiều bạn sinh viên cũng phải làm để đỡ đần bố mẹ. Nhưng khó khăn không quan trọng bằng áp lực vì suốt 3 năm theo nghề, câu hỏi trong đầu tôi và điều tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là: Mình học xong mình làm gì đây, mình có sống được với nghề không, đi đâu để làm nghề bây giờ. Lúc đó để có một điểm diễn miễn phí không cần được trả tiền cũng là một niềm mơ ước. Và khi học xong lại đi vô Sài Gòn và khó khăn áp lực còn gấp nhiều lần như vậy. Cầm tấm bằng mà không biết làm gì với nó đây. Tôi lại theo học ở sân khấu kịch và như lại bắt đầu lại từ đầu con đường đam mê của mình vậy. Nửa năm theo nghề là mồ hôi và cả nước mắt. Có những lúc học xong bạn bè rủ đi uống nước, mặc dù rất muốn đi nhưng vẫn trả lời không vì trong túi chỉ còn đủ tiền đổ xăng và có những lúc vừa chạy xe vừa cầu nguyện xe đừng hết xăng…”.
Chàng trai “xấu lạ” đốn tim khán giả kể thời cơ cực 4
Chàng trai “xấu lạ” đốn tim khán giả kể thời cơ cực 5
Đóng hàng chục phim và sắp mở kênh YouTube riêng
Khi được hỏi trong thời điểm gặp khó khăn mệt mỏi ấy, liệu có bao giờ Mạc Văn Khoa muốn gục ngã và từ bỏ niềm đam mê không? Anh chàng này nói giọng buồn buồn: “Có, và rất nhiều lần nhưng tới lúc quyết định dừng lại thì cũng là lúc may mắn và tổ nghiệp cho mình cơ hội. Bây giờ nghĩ lại thật sự vẫn như một giấc mơ. Nhưng duyên với nghề đã tình cờ đến, và tôi đã nắm giữ được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tạo ra những sản phẩm chất lượng phục vụ quý vị khán giả”.

tin liên quan

Cười rần rần với Trà đá
Nhóm hài Trà đá hiện rất được giới trẻ yêu thích, diễn xuất của các thành viên nhận được rất nhiều lời khen: “Trên cả tuyệt vời”, “Rất xuất sắc”, “Diễn xuất hài hước, tự nhiên”...
Khi giờ đây đã được tham gia gần chục bộ phim như: Vợ ơi em ở đâu, Taxi em tên gì, Phim trường ma, Hình nhân…, được tham gia diễn hài ở nhiều sân khấu lớn, nhớ lại quãng thời gian khó khăn mà mình từng trải qua, Mạc Văn Khoa nhắn nhủ với những bạn trẻ có cùng đam mê diễn xuất rằng: “Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được nếu có sự đam mê và sống chết với niềm đam mê ấy. Hãy cố gắng hết mình với những vai diễn, dù là nhỏ nhất. Các bạn hãy cứ sống với đam mê nếu các bạn có năng lực. Bây giờ có rất nhiều những cuộc thi và cơ hội để các bạn có thể thể hiện mình. Lúc nào nản nhất hãy tìm tới chính cái đam mê của mình như cách Khoa mở hài ra xem vậy đó. Hãy cứ rèn luyện và viết ra những kịch bản hay hãy sử dụng chất xám của mình vì sẽ có lúc các bạn sử dụng và cần tới nó”.
Mạc Văn Khoa tiết lộ thêm anh đang có hai dự án phim điện ảnh trong năm 2017. Đồng thời, Khoa hi vọng là sẽ được thử sức với nhiều vai hơn nữa, và sẽ cố gắng hết sức mình để có được chữ "chất" trong mỗi vai diễn. Ngoài ra anh chàng này cũng cho biết chuẩn bị mở một kênh YouTube để làm nơi giới thiệu những sản phẩm tự viết kịch bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.