'Trái tim oan khuất' - không ai là vô tội

Hoàng Kim
Hoàng Kim
04/01/2023 07:26 GMT+7

Sân khấu Hoàng Thái Thanh (TP.HCM) vừa ra mắt vở kịch Trái tim oan khuất (tác giả Huỳnh Trúc Anh, đạo diễn Hoàng Thái Thanh) với thông điệp nhân văn, qua một ngôn ngữ thể hiện khác lạ đã tạo nên sự hấp dẫn cho người xem.

Thế mạnh của Hoàng Thái Thanh là kịch tâm lý xã hội và lần này vở diễn cũng đưa ra một thông điệp rất rõ ràng, rằng những bi kịch cuộc đời có khi không chỉ bởi một thủ phạm, mà là nhiều thủ phạm, thậm chí người ta có thể vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Như bi kịch gia đình ông Lạc (NSƯT Thành Hội), tai họa giáng xuống đứa con trai của bà vợ sau tên Phụng (NSƯT Tuyết Thu), và khi tấm màn sự thật được vén lên thì mới biết hóa ra tất cả những người trong gia đình đó đều có tội. Những cái ác, cái xấu cứ xoay vòng, luân chuyển từ người này sang người khác với những lý do biện minh nghe tưởng chừng “hợp lý”.

Cảnh trong vở Trái tim oan khuất

H.T.T

Dàn diễn viên giỏi nghề của Hoàng Thái Thanh đủ để chinh phục khán giả, kể cả những diễn viên trẻ như Hoài Thương, Công Danh, Khánh Vân… Nhưng ấn tượng nhất là đạo diễn Ái Như đã vào một vai hài quá dễ thương: thầy pháp Chín Chuối, một bà thầy vô cùng duyên dáng. Khánh Vân lần đầu tiên đóng vai già, gù lưng đã khiến người ta nhớ, bởi cái dáng lừng lừng bí hiểm, tiếng tụng kinh u u minh minh. Những vai tính cách như thế đòi hỏi diễn viên phải tìm ra nét riêng để gây ấn tượng. Và kiểu dàn dựng mang màu sắc liêu trai, tâm linh cũng khiến khán giả phải tò mò, hồi hộp, như khoác cho nội dung một “chiếc áo” lạ. Hoàng Thái Thanh đang cố gắng tìm ra những con đường mới để đi đến thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.