Trái tim di trú - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

20/03/2022 08:30 GMT+7

Cha cho con cả cuộc đời Người sớt cho con giọt máu rạng ngời Sẻ chia cội nguồn tiếng khóc Tiếng khóc trăm năm Tiếng khóc đầu đời Người mớm nụ cười tươi non chồi biếc Chiếc lá biết xanh cất tiếng hát sắc màu

Men cánh rừng cha con reo dòng suối
Gạn đục khơi trong sức vóc con người
Cha làm cánh đồng con thành hạt giống
Mát rễ tươi mầm hẹn những mùa vui

Minh họa: Tuấn Anh

Ơi trái tim cha không chút tật nguyền
Và trái tim con chẳng hề dị dạng
Cha rót thương yêu sương đơm ngày tháng
Rót ánh trăng khuya dìu dịu trước hiên nhà
Rót ánh mặt trời lên vai mai mùa hạ
Giấu rét tàn đông gọi nắng đón xuân về
Rót ánh đèn đêm lên hồn con chữ
Thắp sáng mỗi trang đời mở lối con đi

Sớm mai cầm tay hạt gạo
Soi thấu lòng giọt giọt mồ hôi
Trống tựu trường mùa thu
Tung tăng áo mới
Ngoảnh lại chiều rung mây trắng xóa lưng đồi

Bão nổi rừng nghiêng, bóng xế
Thời gian ngậm ngải luân hồi
Vuốt mặt hoàng hôn
Cuộc người dâu bể
Bước trần ai lặng lẽ cuối trời xa
Mặt đất lạnh lùng
Trái tim di trú
Con ngửa mắt tìm cha
Thăm thẳm một đời người....

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.