TP.HCM: Nỗi ám ảnh con đường kẹt xe đến trường ở Q.12

27/09/2023 11:31 GMT+7

"Trừ thứ bảy, chủ nhật học sinh nghỉ không kẹt thôi. Từ thứ hai đến thứ sáu... kẹt đủ", ông Tâm một người dân cho biết tình trạng kẹt xe tại đường Hà Huy Giáp (Q.12, TP.HCM) qua cầu Ông Đụng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào giờ cao điểm các ngày trong tuần, các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM đông đúc xe cộ. Một số khu vực xảy ra ùn ứ, kẹt xe, lực lượng CSGT vất vả điều tiết phân luồng giao thông.

Nỗi ám ảnh kẹt xe đến trường

Theo đó, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Cộng Hòa... (Q.Tân Bình) thường xuyên đông nghẹt người, xe.

Nỗi ám ảnh của phụ huynh về con đường kẹt xe đến trường - Ảnh 1.

Ùn ứ, kẹt xe tại cầu Ông Đụng trên đường Hà Huy Giáp (Q.12); dòng người, xe nối đuôi chờ di chuyển

TRẦN KHA

Tương tự, tại đường Quang Trung, Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu... (Q.Gò Vấp) dày đặc dòng phương tiện. Một số thời điểm tại các giao lộ này xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe, lực lượng CSGT, dân quân tự vệ có mặt điều tiết phân luồng.

Trong đó, đường Hà Huy Giáp đoạn qua cầu Ông Đụng (Q.12) thường xảy ra tình kẹt xe kéo dài trong buổi sáng. Tình trạng kẹt xe tại khu vực này, theo người dân, xảy ra thường xuyên các ngày trong tuần. Kẹt xe xảy ra nhiều nhất là trong giờ cao điểm sáng và giờ tan tầm vào buổi chiều.

Ông Tâm, 50 tuổi, bán nước gần chân cầu Ông Đụng (Q.12) chứng kiến cảnh kẹt xe, lắc đầu: "Trừ thứ bảy, chủ nhật học sinh nghỉ thì không kẹt xe thôi. Từ thứ hai đến thứ sáu... kẹt đủ".

Theo ông Tâm, nguyên nhân dẫn đến kẹt xe tại đây là do ý thức người dân. Nhiều người, phụ huynh di chuyển trên đường, chở con đi học vừa qua cầu Ông Đụng khoảng 20 m liền rẽ trái qua đường để vào con hẻm để di chuyển đến Trường THCS Tô Ngọc Vân (Q.12) gần đó.

Nỗi ám ảnh của phụ huynh về con đường kẹt xe đến trường - Ảnh 2.

Kẹt xe, sợ trễ giờ học nhiều phụ huynh chở con chạy lên lối đi bộ cầu Ông Đụng để tìm lối thoát

TRẦN KHA

Việc di chuyển này đã chặng các dòng phương tiện đi thẳng gây ùn ứ, kẹt xe. Nhiều người di chuyển phía sau sợ trễ giờ học của con em đã bất chấp luật Giao thông đường bộ, chạy ngược chiều qua làn bên cạnh khiến giao thông thêm hỗn loạn.

Nhà cách Trường THCS Tô Ngọc Vân chỉ khoảng 1 km, ông Cảnh, 45 tuổi, cho hay, thường chỉ mất 5 phút đưa con đến trường. Tuy nhiên, do kẹt xe nên phải mất 20 phút mới đưa con đến được trường.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Văn Thái (cư dân địa phương), kẹt xe tại khu vực cầu Ông Đụng một phần là do đường đầu hẻm vào Trường THCS Tô Ngọc Vân xuống cấp, hư hỏng, đọng nước. Nhiều người dân, các bậc phụ huynh di chuyển đến đây chạy áp sát vào một bên đường tránh nước bẩn khiến việc di chuyển chậm lại gây kẹt xe.

Chứng kiến đường hư hỏng, đọng nước khiến học sinh đi học té ngã, anh Thái cùng một số hộ dân bỏ tiền túi mua đá về dặm vá mặt đường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, một đoạn hẻm gần đó cũng xuống cấp, đọng nước gây cản trở việc đi lại nhưng chưa được khắc phục.

Nỗi ám ảnh của phụ huynh về con đường kẹt xe đến trường - Ảnh 3.

Người đàn ông dẫn xe đạp lên lối đi bộ trên cầu Ông Đụng để di chuyển cho nhanh

TRẦN KHA

Nhà sát trường nhưng phải đi đường vòng

Nhiều người dân khác sống gần khu vực cầu Ông Đụng cũng cho biết rất "ám ảnh" con đường đến trường của các con. Nhiều hộ dân có nhà đối diện hẻm vào Trường THCS Tô Ngọc Vân nhưng khi kẹt xe thì không đi được nên phải đi đường vòng. Trong khi đó, các con đường đi tắt đến trường thì toàn hố, vũng sình, đường hẹp, di chuyển rất gian nan.

Nỗi ám ảnh của phụ huynh về con đường kẹt xe đến trường - Ảnh 4.

Cha mẹ, phụ huynh học sinh "kêu trời" vì ngày nào cũng kẹt xe tại cầu Ông Đụng

TRẦN KHA

Chị Trang, một người dân địa phương, bộc bạch: "Sáng nào cũng chở 3 đứa con học ở 3 trường khác nhau. Nhà gần trường nhưng phải đi đường vòng mất cả giờ đồng hồ mới đưa hết các con đến trường... Nghĩ cảnh này là... sợ luôn".

"Dậy từ 5 giờ 30 chuẩn bị ăn uống, 6 giờ 15 đi là kẹt xe. Giờ kêu con dậy 5 giờ thì tội nghiệp lắm", chị Trang chia sẻ.

Hơn 7 giờ ngày 26.9, một Tổ tuần tra CSGT - trật tự Công an Q.12 gồm 3 người đứng điều tiết phân luồng giải tỏa ùn tắc, kẹt xe tại cầu Ông Đụng.

Một CSGT cho biết, anh hướng dẫn người dân khi di chuyển trên đường Hà Huy Giáp đổ dốc cầu Ông Đụng không được rẽ trái vào hẻm đường Trường THCS Tô Ngọc Vân (Q.12). Các xe phải di chuyển thẳng đến ngã 3 gần đó rồi vòng lại, tránh rẽ ngang đường chặng dòng phương tiện đi thẳng gây kẹt xe tại khu vực.

Nỗi ám ảnh của phụ huynh về con đường kẹt xe đến trường - Ảnh 5.

CSGT vất vả điều tiết giao thông trên đường Hà Huy Giáp

TRẦN KHA

Nhà đối diện hẻm vào Trường THCS Tô Ngọc Vân, chị Võ Thị Mỹ Linh, chứng kiến cảnh kẹt xe hằng ngày nên hiểu rất rõ nỗi vất vả của người dân, các bậc phụ huynh. Những lúc kẹt xe mà chưa có lực lượng CSGT, chị Linh hô hào người nhà cùng bà con xung quanh đứng ra... điều tiết giao thông.

"Kẹt xe quá, sợ trễ học của học sinh nên có khi mình đứng ra điều tiết nhưng phụ huynh có trường hợp mất bình tĩnh, người ta phản ứng lại nên cũng khổ sở lắm. Có CSGT điều tiết thì người dân tuân thủ, đi lại cũng đỡ vất vả hơn", chị Linh nói.

Cũng theo chị Linh, đường Hà Huy Giáp là trục đường chính để người dân di chuyển đưa con đi học tại các trường trong khu vực Q.12, cũng như đi làm từ TP.HCM qua cầu Phú Long sang Bình Dương và ngược lại. Trong khi đó các đường hẻm nhỏ khác di chuyển quá xa, lại khó khăn. Việc kẹt xe tại cầu Ông Đụng, lực lượng chức năng nên có giải pháp như lắp đặt thêm biển báo, phân luồng lại giao thông tại đây, hoặc cấm xe tải trọng lớn khung giờ cao điểm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.