TP.HCM mùa nắng nóng: Nắng xây xẩm, nhiều người vã mồ hôi khi phải ra đường giữa trưa

22/03/2023 15:54 GMT+7

Nắng nóng oi ả ở TP.HCM những ngày gần đây khiến ai cũng phờ phạc. TP.HCM mùa nắng với cái nóng cảm thấy như cháy da thịt những ngày qua, nhiều người dân mưu sinh ngoài đường cảm thấy mệt hơn.

“Nắng quá nắng, phải về nhà thở"

"Mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi lã chã" vì mệt, nhưng nhiều người vẫn mưu sinh.

13 giờ kém, cụ Nguyễn Thị Phát (90 tuổi, ngụ Q.10) chậm chạp đẩy chiếc xe ve chai trên đường Vĩnh Viễn để về lại nhà nghỉ ngơi. Lấy tay áo quệt mồ hôi đẫm trên cổ, bà cho biết mấy ngày qua trời nắng nóng nên trong người cảm thấy mệt mỏi, khó thở.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 1.

Giữa trưa, TP.HCM nắng chang chang.

CAO AN BIÊN

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 2.

Nhiều người trang bị áo khoác, khẩu trang, kính mát... khi lưu thông dưới trời nắng nóng.

CAO AN BIÊN

“3 giờ sáng, tôi thức dậy đi lụm ve chai, sáng trời mát mẻ, dễ chịu lắm. Tới đầu giờ trưa, cỡ 10 giờ trở đi là nắng bắt đầu nóng, gắt, ngồi dưới thềm nhà mà cũng khó thở, chịu không nổi nên tôi đẩy xe về nghỉ một lát rồi mới đi lụm tiếp", cụ bà tâm sự thêm.

Tuổi già, sức khỏe không được tốt, những ngày thời tiết dễ chịu thì sẽ đi được nhiều hơn, xa hơn, ve chai lụm được cũng “kha khá". Còn những ngày thời tiết nóng nực như thế này, vì mệt trong người nên lụm không được là bao. Cụ bà tâm sự để tránh nắng, bà cũng chuẩn bị sẵn áo khoác, nón lá cũng như mang theo nước.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 3.

Cụ Phát đẩy xe ve chai về nhà.

CAO AN BIÊN

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 4.

Trời nắng, nhiều người trùm "kín mít".

CAO AN BIÊN

Còn anh Phan Thành Luân (34 tuổi, shipper) đang ngồi dưới bóng mát cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) thì cho biết thời tiết nắng nóng oi ả, bên cạnh việc mặc áo đồng phục của hãng, anh còn chuẩn bị thêm 2 lớp khẩu trang, một khẩu trang y tế đeo bên trong, một khẩu trang vải đeo bên ngoài và mang kính mát.

Cũng theo lời shipper này, anh cũng như những đồng nghiệp của mình dù trời có nắng chang chang hay mưa dầm thì cũng cố gắng “cày" để đủ chỉ tiêu trong ngày. 

“Trời nắng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy lã chã mệt lắm, lúc nào cũng thủ luôn bình giữ nhiệt uống để mát người. Bữa nay tôi uống hết 3 bình trà đá như vậy rồi đó, không uống chịu sao nổi. Tôi thấy mấy đơn về trà sữa hay đồ uống những ngày nắng nóng như vậy cũng được khách chuộng hơn", shipper nói.

Trời nắng nên… ra đường

Trong khi đó, ông Huỳnh (60 tuổi), là bảo vệ ở một cửa hàng xe máy nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) thì đang miệt mài xịt nước phía trước cửa hàng để giảm bớt bụi. Ông nói đó cũng là cách để giảm nhiệt xung quanh cửa hàng cũng như để không khí mát mẻ hơn.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 5.

Giữa trưa, công nhân tại một công trình ở Q.8 vẫn cố gắng làm việc hoàn thành đúng tiến độ.

CAO AN BIÊN

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 6.

Thường xuyên đọc báo cũng như theo dõi dự báo thời tiết, ông nói rằng những ngày qua nhiệt độ tăng cao, nếu không nhớ lầm thời điểm cao nhất là 35 độ C nên lúc nào ông cũng chuẩn bị sẵn ly nước có đá kế bên để uống.

“Nắng vậy thì mình thấy khó chịu chứ, nhất là công việc bảo vệ mình phải ở bên ngoài để trông coi cửa hàng chứ đâu ở trong nhà hoài được. Nhưng riết rồi cũng quen, công việc mình nó vậy nên cố gắng thôi", người bảo vệ vừa xịt nước, vừa tâm sự.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 7.

Ông Huỳnh xịt nước cho bớt nóng và bụi.

CAO AN BIÊN

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 8.

Còn ông Hoàng Thiện (62 tuổi) giữa trưa nắng chang chang thì dựng xe ở một góc đường Tạ Quang Bửu (Q.8) để chờ khách, bởi ông Thiện chạy xe ôm truyền thống. Từ Cần Đước (Long An) lên TP.HCM làm phụ hồ công trình suốt nhiều năm, ông cũng làm thêm “nghề tay trái” là chạy xe ôm này.

Hôm nay, ông Thiện không phải tới công trình để làm, nên lấy xe ra chạy kiếm thêm đồng nào hay đồng đó để có tiền trả trọ cũng như gửi về quê. “Mấy bữa nay nắng dữ quá, mệt trong người. Làm công trình cũng mệt mà chạy xe như vậy cũng đuối. Nhưng ở đây còn hơn, chứ trong nhà trọ nó hầm mà nóng kinh khủng lắm. Ra ngoài này ở dưới bóng cây còn đỡ đó", ông nói.

Người dân TP.HCM mưu sinh dưới trời nắng nóng: ‘Mồ hôi mẹ, mồ hôi con lã chã' - Ảnh 9.

Dù vã mồ hôi trước cái nắng chói chang, nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

CAO AN BIÊN

Trời nắng, người ra đường giữa trưa cũng ít hơn nên bác xe ôm truyền thống này cũng “thất thu". Dù mệt hơn so với những ngày thời tiết mát mẻ, nhưng ông nói mình cũng đã quen vì làm lao động chân tay suốt nhiều năm nay. Dù nắng dù mưa, ông cho biết vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày để mưu sinh, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.