TP.HCM: Mẹ đốt phòng trọ nghi vì ghen tuông, 2 cha con bị bỏng

02/07/2020 18:43 GMT+7

Hai cha con bị bỏng trong vụ mẹ đốt phòng trọ ở Q.Bình Tân (TP.HCM), nghi do ghen tuông.

Cuối giờ chiều 2.7, Công an Q.Bình Tân cho phong tỏa, dựng lại hiện trường để làm rõ vụ đốt phòng trọ tại một con hẻm trên đường Nguyễn Triệu Luật (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) khiến hai cha con bị bỏng.
Thông tin ban đầu, hơn 20 giờ ngày 1.7, người dân nghe tiếng cự cãi tại phòng trọ số 2 trong một con hẻm trên đường Nguyễn Triệu Luật, nơi vợ chồng ông Đặng Nhựt T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và vợ Bùi Thị Mỹ N. (51 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng hai con gái thuê trọ.

Nghi do ghen tuông, vợ đốt phòng trọ khiến chồng và con gái phải đi cấp cứu

Một lúc sau, người dân thấy phòng trọ bốc cháy. Lúc này, người con gái lớn của vợ chồng ông T. chạy từ trong phòng ra ngoài, bị thương ở tay và tóc bị cháy sém. Riêng ông T. bị lửa bén, người bốc cháy. Cả 2 cha con được người dân dập lửa, gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, ông T. bị bỏng nặng.
Riêng bà N., sau khi xảy ra sự việc đã trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan chức năng trình diện sau đó.

Bên trong nhà trọ nhiều vật dụng bị cháy sém

Ảnh Trần Kha

Đến chiều 2.7, lực lương chức năng đưa bà N. về phòng trọ để thực nghiệm lại hiện trường. Toàn bộ khu vực quanh hiện trường được phong tỏa.
Những người dân sống cạnh phòng trọ nói trên cho biết vợ chồng bà N. và hai con gái đến đây thuê trọ khoảng 2 tháng nay. Vợ chồng bà N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, thời điểm xảy ra cháy, con gái nhỏ bà N. không có ở phòng trọ.

Lực lượng chức năng phong tỏa quanh hiện trường vụ cháy

Ảnh: Trần Kha

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà N. ghen tuông nên phóng hỏa đốt phòng trọ. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.