TP.HCM: Kịp thời cứu người đàn ông hóc bánh trung thu nguy kịch

Lê Cầm
Lê Cầm
10/09/2022 11:29 GMT+7

Một người đàn ông 60 tuổi ở TP.HCM được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở ngáp, tím tái. Người nhà cho biết bệnh nhân bị hóc bánh trung thu.

Ngày 10.9, bác sĩ Hồ Văn Hân, Bệnh viện Quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết ê kíp bác sĩ cấp cứu của bệnh viện đã đánh giá kịp thời tình trạng bệnh nhân, bỏ qua các thủ tục hành chính để cứu sống người bệnh. Điều này rất đáng khích lệ, bệnh viện sẽ khen thưởng đột xuất bác sĩ và điều dưỡng kíp trực.

TP.HCM: Kịp thời cứu người đàn ông hóc bánh trung thu nguy kịch

Trước đó, lúc 10 giờ 46 phút, một người đàn ông được đưa tới khoa cấp cứu trong tình trạng thở ngáp, tím tái. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, bác sĩ Nguyễn Thiên Trung, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận Gò Vấp hỏi người nhà về nguyên nhân và được biết bệnh nhân bị hóc khi ăn bánh trung thu.

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời tại cổng khoa Cấp cứu Bệnh viện Quận Gò Vấp

bvcc

Ngay lập tức bác sĩ Trung áp dụng thủ thuật Heimlich kịp thời đẩy miếng bánh và tống nhiều đàm nhớt trong khí quản bệnh nhân ra ngoài. Do bệnh nhân nặng gần 70 kg nên không thể xốc lên mà để bệnh nhân nằm sấp, ấn mạnh vào vùng thượng vị theo hướng từ dưới lên trên.

Theo bác sĩ Trung, trường hợp bệnh nhân này do gần bệnh viện nên được đưa đến kịp thời, nếu đến trễ hơn vài phút, tiên lượng sẽ khó qua khỏi do chết não.

Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên do có nhiều bệnh nền như khó nuốt, nuốt vướng, tăng huyết áp, đái tháo đường... nên đang được tiếp tục theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.