TP.HCM có ca mắc Covid-19: Nhiều người ở Sài Gòn hủy vé về quê ăn Tết 'khoan về nhà'

03/02/2021 18:02 GMT+7

Các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng bất ngờ xuất hiện trong những ngày Tết cận kề khiến nhiều người ở Sài Gòn phải hủy vé về quê ăn Tết vì nhiều nỗi lo. Có buồn, có tiếc nuối nhưng an toàn được đặt lên hàng đầu.

Mấy ngày này, các nhóm trên mạng xã hội bàn tán sôi nổi chuyện về quê ăn Tết, người thì hẹn nhau đổi vé về quê ăn Tết sớm, người thì vẫn quyết tâm về đoàn tụ bên gia đình sau 1 năm chờ đợi, nhưng cũng có nhiều người quyết định hủy vé.

Nỗi buồn người trả vé ở ga Sài Gòn, không về quêthăm mẹ vì sợ Covid-19

Tết chắc sẽ buồn…

Anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, quê Nam Định) vào Sài Gòn nhặt ve chai kiếm tiền gửi về quê nuôi vợ và con nhỏ. Hằng ngày, anh nhặt ve chai ở Bến xe Miền Đông và loanh quanh khu vực quận Bình Thạnh. Mỗi ngày anh đi từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới về, tằn tiện chi tiêu. Nhưng vì dịch Covid-19, số ve chai lượm lặt được ngày một ít đi, giá ve chai cũng giảm khiến cuộc sống của anh thêm chật vật.
Tích cóp cả năm trời, anh mới gom đủ được gần 2 triệu đồng mua vé tàu về quê ăn Tết bên vợ con. Hằng ngày, hai vợ chồng gọi điện thoại video, nhìn nhau qua màn hình cũ rích, trầy trụa chính là động lực để anh cố gắng nhiều hơn nữa chờ ngày về đoàn tụ để đón cả vợ con cùng vào Sài Gòn.

Dù tiếc nuối nhưng nhiều người vẫn chấp nhận hoãn về quê ăn Tết

Ảnh: Khả Hòa

Nhưng khi có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, vợ chồng anh lo lắng, nội dung những cuộc điện thoại chỉ xung quanh chuyện về hay không về. Sau nhiều lần băn khoăn, anh Hùng tâm sự: “Tôi quyết định hủy vé, không về nữa vì sợ dọc đường đi có gì đó mà mình chưa kịp biết rồi về ảnh hương đến cả vợ con, lúc đó lại thành ra tội vợ với tội cả con nhỏ. Hủy vé mất 30% là mấy trăm ngàn, bằng cả mấy ngày cắm mặt ngoài đường, Tết buồn nhưng thôi, vậy cho chắc. Tôi tranh thủ Tết này cày cuốc, qua Tết mọi thứ ổn hơn rồi về đón vợ con sau”.
Chị Vũ Thị Vân (32 tuổi, quê Quảng Ninh) cũng vừa hủy vé về quê ăn Tết cách đây 2 ngày. Cả tháng trước, chị đã canh mua vé máy bay cho cả gia đình 4 người về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ăn Tết, nhưng khi có ca Covid-19 trong cộng đồng, mọi thứ đành hoãn lại.

Những người ở quê vì sợ dịch nên cũng khuyên con cháu khoan về

Ảnh: Khả Hòa

Chị Vân kể, quê chị ở Quảng Ninh, chồng ở Sài Gòn. Cả năm hai vợ chồng đã ở Sài Gòn làm ăn rồi nên Tết tranh thủ đưa con về thăm phía ngoại.
“Làm dâu xa, tôi mong về quê thăm cha mẹ, anh chị em lắm. Cha mẹ có tuổi rồi, cả năm cũng chỉ biết chờ dịp này để con cháu tề tựu đông đủ, mà nay dịch Covid-19 thế này. Về xong vào lại phải cách ly 21 ngày thì cũng không được. Hôm trước, cha tôi điện thoại nói thôi đừng về con ạ, nghe mà xót xa trong lòng”, chị buồn rầu chia sẻ.

Nỗi lòng người từ Sài Gòn về quê ăn tết giữa đại dịch Covid-19

Chờ đợi cả 1 năm

Chị Trần Hoài Trân (38 tuổi, quê Nha Trang) cũng đặt vé máy bay cho cả nhà về quê ăn Tết khởi hành ngày 27 tháng Chạp, nhưng đến 19 tháng Chạp, chị phải hủy vé. Theo lời chị Trân, từ Sài Gòn về Nha Trang có nhiều phương án như máy bay, tàu hoặc xe khách, nhưng vì có 2 con nhỏ nên chị muốn đi máy bay để các con đỡ mệt.
Khi Bộ Y tế công bố có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chị Trân phát hoảng hỏi khắp nơi xem nên về hay không về. “Không phải sợ gì vì đi máy bay là an toàn rồi, chỉ cần mình thực hiện đúng các quy định, nhưng sợ nhất là lỡ chuyến bay có chuyện là phải cách ly. Cách ly là hết ăn Tết luôn. Tôi cũng đi hỏi thuê xe chở về, nhưng chưa tìm được nơi nào phù hợp với khả năng tài chính, nên cũng chưa biết sao. Cả năm trời chờ đợi có ngày này về vì không phải bận công chuyện hay vội vàng, giờ đành khất hẹn”, chị Trân bộc bạch.

Một năm đón Tết với nhiều nỗi lo

Ảnh: Khả Hòa

Anh Nguyễn Ngọc Toản – Đại diện Hội đồng hương Tam Dân (Quảng Nam) cho biết năm nào Hội cũng có một xe miễn phí đưa sinh viên, người lao động nghèo về quê ăn Tết. Năm ngoái, khi vừa ra thông báo thì đã có 45 người đăng ký đầy 1 xe. Năm nay tới sát ngày khởi hành (2.2 tức 21 tháng Chạp) nhưng chỉ có 18 người đăng ký.
“Hôm qua là có 22 người nhưng sáng nay 4 người hủy nên chỉ còn 18 người ngồi trên chiếc xe khách 45 chỗ, dù vậy chúng tôi vẫn khởi hành. Năm nay có thể vì tình hình dịch bệnh nên bà con khó khăn không dám về quê, Tết chi phí ở quê cũng nặng lắm, một năm khó khăn trăm bề”, anh Toản bày tỏ.

Làm sạch Bến xe Miền Đông, đón dòng người về quê ăn tết giữa đại dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.