TP.HCM: Bác sĩ tuyến đầu 'thèm trà sữa', hàng ngàn ly miễn phí 'ship' liền tay

Bích Ngân
Bích Ngân
14/08/2021 22:14 GMT+7

Từ một tin nhắn gửi về fanpage tâm sự chuyện 'thèm trà sữa', sau một tuần, đã có ngay 3.000 ly trà sữa chuyển tặng đến đội ngũ bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến ...

Ngày 14.8, anh Nguyễn Hoài Phương, giám đốc điều hành công ty đang khai thác và vận hành độc quyền thương hiệu Gong Cha tại Việt Nam, cho biết mối lương duyên bắt đầu từ một tin nhắn "thèm trà sữa" của một bác sĩ gửi vào fanpage. Với mong muốn đồng hành, chia sẻ vất vả cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nên ngay sau khi nhận được tin nhắn, một chương trình tặng trà sữa cho bác sĩ, công an, tình nguyện viên... đang tham gia chống dịch Covid-19 đã được khởi động.
Chương trình này chính thức khởi động từ tháng 7.2021, do Gong Cha phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức (TP.HCM) thực hiện. MTTQ là đơn vị kết nối, lập danh sách số lượng người đang làm việc các điểm cần hỗ trợ như: Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, các điểm tiêm ngừa… trên địa bàn.

Các bạn đoàn viên Quận đoàn Tân Phú (TP.HCM), tình nguyện viên tại tuyến đầu chống dịch, vui mừng khi nhận món quà là những ly trà sữa

Ảnh: NVCC

“Chia lửa” với chính quyền địa phương

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoài Phương cho biết, thời gian qua, đã có hơn 20.000 ly trà sữa gửi tặng các bệnh viện dã chiến.
Anh Hoài Phương cho biết công ty đã ấp ủ ý tưởng góp sức vào cuộc chiến chống Covid-19 từ lâu, nhưng chưa chọn được kế hoạch cụ thể.
“Đến khi chúng tôi đọc được những dòng chia sẻ của bác sĩ Quốc Tưởng trên fanpage, rằng đội ngũ y bác sĩ cũng là những người trẻ tuổi, anh muốn dùng trà sữa để động viên tinh thần cho các bạn, nên dự tính đặt 1.000 ly trà sữa. Chúng tôi xúc động chợt nghĩ tại sao mình không tặng cho họ nhiều hơn, những trao yêu thương gói gém qua những ly trà sữa”.

Gửi tặng trà sữa cho lực lượng bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6

Ảnh: NVCC

Một tuần sau khi nhận tin nhắn của bác sĩ Quốc Tưởng, 3.000 ly trà sữa đã được vận chuyển đến với các bạn sinh viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế, bác sĩ... 
“Khi các bạn nhận trà sữa, ai cũng vui. Chúng tôi rất xúc động, không nghĩ rằng một ly trà sữa đúng thời điểm lại có thể mang đến nhiều niềm vui và động lực cho mọi người như vậy”, anh Hoài Phương nói.
Ê kíp tham gia vào chương trình này gồm: Ban giám đốc, quản lý, nhân viên cố định của Gong Cha chịu trách nhiệm pha chế và vận chuyển. Cả 8 thành viên đều đã được huấn luyện các bước từ pha, vận chuyển, quy trình giao - nhận 5K,... cũng như được test Covid-19 định kỳ 3 ngày/lần theo quy định.

Các bác sĩ được tiếp sức bằng những ly trà sữa tuy nhỏ, nhưng niềm vui lớn

Ảnh: NVCC

Thực đơn nước uống sẽ được điều chỉnh hằng ngày. Hiện trung bình mỗi ngày, công ty trao tặng khoảng 1.500 - 2.000 ly trà sữa tại hơn 80 địa điểm khác nhau.
Nhận được sự phản hồi, động viên tích cực của các bác sĩ, tình nguyện viên, sắp tới Gong Cha Việt Nam lên kế hoạch liên kết với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để nhân rộng chương trình, gửi trà sữa đến với nhiều người, đi khắp các quận/huyện tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, với mục tiêu tặng 50.000 ly trà sữa miễn phí.

Bản tin Covid-19 ngày 14.8: Cả nước 9.716 ca mới, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin Vero Cell

“Bác sĩ của những ly trà sữa”

Liên hệ với bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (Giảng viên Trường đại học Y Dược TP.HCM, đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược), anh cho biết thời gian gần đây, mọi người thường gọi anh với cái tên vui vui là “Bác sĩ của những ly trà sữa”. Bác sĩ Quốc Tưởng cũng bất ngờ vì chỉ từ một ý định đơn giản lại có thể kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người như vậy.
Bác sĩ Tưởng cho biết trong những lúc này, các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ cả ngày, cơ thể mất nước, có người mệt đến nỗi không nuốt nổi cơm, nên có ly trà sữa uống thì dễ chịu hơn.
“Mình mong các đồng nghiệp phần nào cảm nhận được sự “ngọt ngào” này để tiếp thêm động lực sau những giờ làm việc vất vả. Sau những vất vả, mệt mỏi chính là những tình cảm ấm áp, lời cảm ơn. Xin cảm ơn những đồng nghiệp đã không ngừng cố gắng chi viện cho TP.HCM”, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng bày tỏ.

Trà sữa miễn phí được trao tận tay lực lượng tuyến đầu

Ảnh: NVCC

Cùng tâm trạng xúc động này, điều dưỡng Lệ đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tâm sự: “Mình đi làm nhiệm vụ xa gia đình hơn 2 tháng nay nên đôi khi mình thèm những “hương vị” đơn giản của Sài Gòn lắm. Mình thật sự rất xúc động vì không nghĩ rằng công tác ở xa TP như vậy mà vẫn nhận được quà”.
Cùng ngày, chia sẻ về chương trình này, bà Lê Thị Bấc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức, cho biết, thời gian qua do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp trên địa bàn cũng chao đảo, nhưng đợt này cửa hàng Gong Cha vẫn chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch.
Bà Lê Thị Bấc cho biết, thời gian này, TP.HCM có nhiều lực lượng đang căng mình làm việc trong bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát dịch Covid-19... nên sự chung tay của đơn vị là rất kịp thời và nhiệt tình. Sắp tới Gong Cha sẽ tặng thêm cho lực lượng chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Đức 20.000 ly trà sữa. Dịp này, cửa hàng Gong Cha cũng tặng Ủy ban MTTQ TP.Thủ Đức các bộ kit test nhanh Covid-19 tại nhà, còn trước đó đã đóng góp 250 triệu vào Quỹ vắc xin Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.