TP.HCM: Phục sẵn ở khách sạn, dùng búa chém tình địch trọng thương

23/03/2022 12:44 GMT+7

Nghe tin vợ đang ở khách sạn với người khác, bị cáo Nguyễn Văn Kiệt đã mang búa đến chém "tình địch" trọng thương.

Ngày 23.3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiệt (43 tuổi, ngụ Kiên Giang) 7 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Kiệt tại phiên toà sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6.2019, Kiệt cùng vợ là chị N.T.K.D. từ quê lên TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM thuê phòng trọ để đi làm phụ hồ.

Trong quá trình làm việc, Kiệt về quê phụ làm ruộng còn chị D. ở lại thành phố làm. Đến tháng 8.2019, Kiệt quay lại làm thì được bạn làm chung kể lại việc anh H.A (bị hại trong vụ án) là người làm chung công trình và chị D. có quan hệ tình cảm.

Kiệt kiểm tra điện thoại của vợ thì thấy giữa hai người nhắn tin qua lại. Nghi ngờ anh H.A và vợ có quan hệ bất chính nên Kiệt và vợ nghỉ làm ở công trình rồi chuyển TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương mở quán bán hủ tiếu.

Đến ngày 5.9.2019, con trai út của Kiệt bị bệnh phải điều trị tại bệnh viện. Do hoàn cảnh khó khăn, Kiệt để vợ ở bệnh viện chăm con, còn Kiệt thì về quê bán lúa và lấy đồ dùng, trong đó có 1 cái búa với mục đích mang lên chặt xương bán hủ tiếu. 4 ngày sau, Kiệt nhận được điện thoại của con trai lớn nói không thấy mẹ và em trai ở bệnh viện nhưng không rõ đi đâu. Kiệt gọi điện thoại cho vợ nhưng không liên lạc được.

Sáng 10.9.2019, Kiệt đi từ quê lên, đến H.Bình Chánh thì nhận được điện thoại của một người bạn trước đây làm chung công trình báo tin chị D. đang ở với anh H.A tại một khách sạn ở Q.8. Kiệt liền chạy đến khách sạn trên thuê phòng rồi ngồi tại quầy lễ tân chờ.

Tới 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy anh H.A đi xuống, Kiệt đi lại nói chuyện thì anh H.A không trả lời mà đẩy Kiệt ra để lấy xe đi về. Bực tức, Kiệt lấy búa cất trên xe, chém nhiều nhát vào vào người tình địch.

Anh H.A bỏ chạy vẫn bị Kiệt đuổi theo, chém thêm nhiều nhát vào đầu, tay, hông. Đến khi anh H.A chạy vào nhà dân trốn, Kiệt mới dừng tay. Anh H.A được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tật hơn 72%.

Gây án xong, Kiệt bỏ trốn. Đến ngày 7.9.2020, Công an TP.HCM bắt được Kiệt theo lệnh truy nã. Còn chị D. đã bỏ đi, để lại 2 con cho cha mẹ Kiệt nuôi dưỡng.

Tại phiên tòa, bị cáo Kiệt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Kiệt khai do nóng giận, ghen tuông nên đã dùng búa chém bị hại. Về phần bị hại đã thừa nhận có tình cảm với chị D. và đã nhiều lần, 2 người vào khách sạn quan hệ tình dục. Do thấy hoàn cảnh bị cáo khó khăn, bị hại đồng ý giảm tiền bồi thường từ 100 triệu đồng còn 60 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã quyết định tuyên mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.