TP.HCM: Giao thừa sắp 'gõ cửa', hoa mai vẫn 'nằm chờ'

Bích Ngân
Bích Ngân
31/01/2022 21:14 GMT+7

Tối 29 tết chợ hoa Xuân Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) dập dìu người mua, người bán. Tuy vậy, nhiều nông dân miền Tây vẫn không khỏi lo lắng, sốt ruột vì hàng trăm cây mai vàng, hoa giấy vẫn chưa bán kịp...

Tối 31.1 (tức 29 tết) chợ hoa Xuân Bến Bình Đông nằm dọc dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (Q.8, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp, ngập tràn màu sắc của hoa mai, hoa giấy, cây quất, cúc mâm xôi.

Năm nay, hoa vạn thọ hết sạch từ ngày 25 - 27 tết, ngược lại hàng trăm cây mai vàng, hoa giấy vẫn "nằm" chờ dù giao thừa Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Do vậy càng về khuya thì nỗi lo lắng, sốt ruột càng hiện rõ trên khuôn mặt của những nông dân miền Tây.

Trời chạng vạng tối, nhiều tiểu thương cũng thêm phần lo lắng, sốt ruột vì hoa còn quá nhiều

BÍCh ngân

Theo kế hoạch, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần năm 2022 khai mạc vào ngày 17.1 và kết thúc vào ngày 31.1.2022. Các tiểu thương cập bến Bình Đông đa phần đều chở hoa từ vườn nhà tại Chợ Lạch (Bến Tre) lên TP.HCM.

Chợ hoa xuân bến Bình Đông chiều 29 tháng Chạp nhộn nhịp người mua, người bán

BÍch ngân

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 15 giờ cùng ngày (tức 29 tết) người mua, người bán đã dập dìu, đoạn đường dài chừng 1 km nhộn nhịp người và xe. Nhưng đến 19 giờ hơn chục tiểu thương tại chợ vẫn còn từ vài chục đến vài trăm chậu hoa chưa bán được.

Nhiều người dân đặt hàng cây mai trưng tết, đến ngày hẹn tiểu thương chở mai giao đến tận nhà cho khách hàng

Bích ngân

Trước đó, khoảng 16 - 17 giờ 30, một số tiểu thương đã khuân vác các chậu mai vàng xuống ghe rời bến vì biết "dù ráng bán thêm cũng không có được bao nhiêu". Tuy nhiên cũng có những tiểu thương dù nôn về nhà giây phút giao thừa, nhưng nghĩ hoa vẫn còn đến một nửa nên "ráng bán... chừng nào hết thì về".

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm

Tiểu thương rời bến Bình Đông từ 17 giờ 30, hẹn tết sau lại tiếp tục chở hoa lên bán

Bích ngân

Tiểu thương cắt tỉa nhánh mai vàng, khuân vác chậu hoa xuống ghé chuẩn bị rời bến

BÍcH Ngân

Chiều 29 tết, chợ hoa xuân bến Bình Đông rực rỡ sắc hoa

Bích ngân

Chiều 29 tết, người dân TP.HCM chạy xe ngược xuôi mua hoa

Bích ngân

Mặt bằng nhỏ nên tiểu thương chỉ trưng bày được chừng 40 cây mai vàng...

Bích ngân

Người dân TP.HCM mua hoa trưng tết tại bến Bình Đông

Bích ngân

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Tiến (41 tuổi, quê Bến Tre) cũng cập bến Bình Đông với khoảng 40 cây mai vàng loại nhỏ cùng các loại hoa vạn thọ, hoa cúc mâm xôi.... Nhưng chỉ mới bán được khoảng 20 gốc mai vàng, các loại hoa khác thì đã bán hết.

Mặc dù mặt hàng hoa vạn thọ hết hàng từ độ 26 - 27 tết, nhưng chiều 29 tết vẫn còn người dân tìm mua hoa vạn thọ

BÍch ngân

Tâm sự với chúng tôi, anh Tiến nói: "Cũng may là hoa nhà trồng đem bán mới kiếm lời được 20 - 30%, chứ mua của thương lái đem bán lại chắc lỗ vốn. Tính sơ tiền thuê ghe, mặt bằng, tiền dầu... cũng mấy chục triệu rồi". Nhìn số chậu mai còn dư nhiều hơn dự tính, anh Tiến cũng đành ngậm ngùi: "Chắc bán tới 19 giờ rồi gom hàng về, loay hoay mấy bữa bán không chạy, ngày mai (1.2) mùng 1 chắc khó bán hơn", anh Tiến nói.

Khoảng 19 giờ, người dân TP.HCM đổ về chợ hoa xuân bến Bình Đông ngày càng đông đúc hơn

BÍch ngân

Để chọn được chậu hoa ưng ý để trưng tết, nhiều người dân phải loay hoay mất 30 phút - 1 tiếng đồng hồ

BÍch ngân

Chiều 29 tết chợ hoa xuân bến Bình Đông rực rỡ sắc màu của hoa cúc mâm xôi, hoa mai, hoa giấy...

BÍch ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.