Tổng thống và Thủ tướng Ý chào đón và tôn vinh tuyển quốc gia trở về Rome

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/07/2021 16:37 GMT+7

Đội trưởng đội tuyển Ý, Giorgio Chiellini đã nâng chiếc cúp sáng chói tại thủ đô Rome ngày 12.7 khi anh và đồng đội về đến quê nhà sau khi vô địch EURO 2020 bằng cách đánh bại Anh trong loạt sút luân lưu căng thẳng ở Wembley.

Chiellini, lão tướng 36 tuổi ở trung tâm hàng phòng ngự của tuyển Ý, đã đội vương miện khi cầm chiếc cúp trên cao chỉ vài giờ sau chiến thắng ở London. Một Leonardo Spinazzola đang cười hạnh phúc, người đã đóng vai trò xuất sắc trong sự tiến bộ của Azzurri trước khi bị thương gân Achilles trong trận tứ kết với tuyển Bỉ, nhảy xuống các bậc thang của máy bay Alitalia và tập tễnh chống nạng băng qua đường băng để chia sẻ sự cổ vũ từ giới truyền thông và nhân viên sân bay.

Thành viên tuyển Ý được chào đón bởi CĐV, giới truyền thông khi trở về Roma

AFP

Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng đã đợi sẵn để chụp ảnh tự sướng với đội tuyển quốc gia đã được chào đón trở lại bằng các tiêu đề báo chí trong nước mô tả: "Quá đẹp!" hay "Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu!".
Tờ Gazzetta dello Sport cho biết: “Ý là tân vương của châu Âu. Họ biết cách hồi sinh trong một trận đấu tưởng chừng đã thua, vì chỉ những đội vĩ đại nhất mới biết cách làm như thế. Cuối cùng, Wembley im lặng, sau khi huýt sáo, la hét, hô vang. Mỗi người Ý trong suốt 2 giờ đó đều cảm thấy mình như một người khổng lồ một lần nữa”.

Tuyển Ý đã có một hành trình ấn tượng trước khi đăng quang EURO 2020

AFP

“Mẹ ơi! Nhìn này!", một Alessandro Florenzi hưng phấn đã hét vào máy quay truyền hình trên sân, khi anh khoe huy chương của mình trong một clip lan truyền trên Twitter ở Ý ngày 12.7. Theo AFP, các chàng trai mặc áo xanh thiên thanh đã đến một khách sạn để nghỉ ngơi sau đó chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ để tôn vinh và gặp gỡ Tổng thống Ý Sergio Mattarella, người đã bay đến London để cổ vũ họ.

Đông đảo người hâm mộ Ý đổ ra đường mừng chiến thắng của tuyển quốc gia

AFP

Trên thực tế, dưới tài cầm quân của HLV Roberto Mancini, tuyển Ý đã “lột xác” hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng vắng mặt ở World Cup 2018. Azzurri đã thể hiện một bộ mặt mới trong lối chơi với nhịp độ nhanh, tấn công đẹp mắt và giúp họ đăng quang châu Âu lần đầu kể từ năm 1968 với chuỗi 34 trận liên tiếp bất bại. Ở trận chung kết EURO 2020, sau khi sớm bị tuyển Anh dẫn trước, tuyển Ý đã nỗ lực để có bàn gỡ hoà 1-1 trong hiệp 2, và "bất phân thắng bại" trong 2 hiệp phụ, buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu, và thắng 3-2 chung cuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.