Tổng thống Putin vui mừng vì cựu điệp viên bị trúng độc được xuất viện

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/05/2018 11:15 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ vui mừng khi nghe tin cựu điệp viên Nga Sergei Skripal xuất viện, nhân tiên "đá xoáy" Anh rằng nếu quả thật bị trúng chất độc thần kinh thì ông Skripal không có cơ may sống sót.

Giới chức Anh ngày 18.5 thông báo cựu điệp viên Sergei Skripal (66 tuổi) đã được cho xuất viên sau hơn 2 tháng điều trị.
Ông Skripal cùng con gái Yulia (33 tuổi) được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế gần trung tâm thương mại Maltings tại thành phố Salisbury (Anh) ngày 4.3.
Cảnh sát Anh cho rằng cả hai bị phơi nhiễm chất độc thần kinh. Chính quyền nước này tố cáo chất độc được sử dụng là Novichok, do Liên Xô sản xuất và Nga tiếp quản lại sau này. Moscow luôn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18.5, Tổng thống Putin nói ông cảm thấy vui mừng khi nghe tin ông Skripal đã khỏe lại và được xuất viện, theo TASS. Cô Yulia xuất viện từ ngày 10.4.
Bên cạnh đó, ông Putin cũng đưa ra những bình luận nhằm khẳng định Nga không liên quan đến việc đầu độc cựu điệp viên từng làm việc cho Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU).
“Tôi nghĩ rằng một người có thể chết tại chỗ nếu như bị tấn công bằng chất độc ở cấp độ vũ khí, như tuyên bố của những đồng nghiệp Anh. Chất độc hóa học dùng trong chiến đấu có độc tính rất mạnh và khiến một người chết ngay lập tức hoặc chỉ trong vòng vài giây, vài phút nếu bị phơi nhiểm”, Tổng thống Putin cho biết.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo tuyên bố vẫn sẵn sàng giúp đỡ cơ quan chức năng của Anh điều tra vụ việc trên. Ông Putin nói đã đề nghị được giúp nhiều lần nhưng chưa nhận được phản hồi nào từ London.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.