Tổng thống Putin được thừa kế '2 tỉ USD' tác phẩm nghệ thuật

15/02/2024 10:02 GMT+7

Nhà phê bình nghệ thuật người Nga Nina Moleva vừa qua đời ở tuổi 98, để lại cho Tổng thống Vladimir Putin của nước này một bộ sưu tập tác phẩm bí ẩn mà bà tuyên bố trị giá 2 tỉ USD.

"Bà Nina Mikhailovna Moleva - nhà văn, học giả xuất sắc về lịch sử và nghệ thuật, nhà báo và cựu chiến binh - đã qua đời vào ngày 11.2", hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Văn hóa Nga cho biết hôm 14.2.

Bà Moleva được cho là sở hữu bộ sưu tập quy tụ hơn 1.000 bức tranh, tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật khác, bao gồm tác phẩm của các danh họa như da Vinci, Rembrandt, Titian và Michelangelo, theo báo The Moscow Times.

Tổng thống Putin được thừa kế '2 tỉ USD' tác phẩm nghệ thuật- Ảnh 1.

Bà Nina Moleva

CHỤP MÀN HÌNH THE MOSCOW TIMES

Các tác phẩm được lưu giữ trong một căn hộ 3 phòng ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga với hệ thống an ninh 24/24.

Bà Moleva từng tuyên bố rằng nhà đấu giá Hotel Drouot có trụ sở tại Paris đã định giá bộ sưu tập của bà ở mức giá khởi điểm là 400 triệu USD và có giá trị thực ước tính lên đến 2 tỉ USD.

Các nhà báo và nhà phê bình nghệ thuật đồng nghiệp nghi ngờ tuyên bố của bà Moleva, và Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin ở Moscow từng từ chối tiếp nhận bộ sưu tập khi bà thể hiện ý định quyên tặng.


Tổng thống Putin kêu gọi người Nga sớm lập gia đình và có ít nhất 2 con

Theo báo Moskovsky Komsomolets, bà Moleva dự định để lại bộ sưu tập cho nhà nước, nhưng bà đã viết ra tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong di chúc sau khi luật sư cho biết bà cần nêu tên một cá nhân cụ thể để thừa kế các tác phẩm này.

"Tôi đã để lại (bộ sưu tập) cho Tổng thống (Putin)... Tôi không còn gì để nói nữa", bà Moleva từng trả lời The Moscow Times qua điện thoại vào năm 2015.

Điện Kremlin không lập tức bình luận về thông tin này.

Một trong nhiều giả thuyết về bộ sưu tập cho rằng bà Moleva và người chồng quá cố của bà, nghệ sĩ avant-garde nổi tiếng Ely Belyutin, có thể đã sưu tầm và kinh doanh các tác nghệ thuật cho các nhà lãnh đạo Liên Xô.

Một giả thuyết khác cho rằng ông Belyutin, người được đồn đại là sĩ quan tình báo quân đội Liên Xô, có thể đã buôn lậu các tác phẩm từ châu Âu trong thời chiến.

Hai vợ chồng tuyên bố rằng ông nội của ông Belyutin, Ivan Grinyov, nghệ sĩ sân khấu tại các nhà hát hoàng gia ở Moscow, là người đặt nền móng cho bộ sưu tập.

Năm 1968, bà Moleva và ông Belyutin giành được quyền trở lại cư trú ở 3 trong số các phòng trong căn hộ ban đầu có 12 phòng, nơi họ tuyên bố đã tìm thấy các tác phẩm nghệ thuật được cất giấu trên một gác mái giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.