Tổng thống Mỹ Obama: 'Từ nay người biết thương người'

“Những người cựu binh đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của hòa bình. Người Việt và người Mỹ đều thuộc lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao: Từ nay người biết yêu người, từ nay người biết thương người...", ông nói.

Đúng 12 giờ trưa qua (24.5) tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Barack Obamacó bài phát biểu được truyền hình trực tiếp với nội dung khiến nhiều người xúc động.
Lắng đọng trong những lời tuyên bố của Tổng thống Obama là sự khẳng định: Mỗi đất nước, dù lớn, dù nhỏ đều có chủ quyền lãnh thổ và không nước nào dù lớn đến đâu có thể xâm phạm.
Những người cựu binh đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của hòa bình. Người Việt và người Mỹ đều thuộc lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao: Từ nay người biết yêu người,
từ nay người biết thương người...

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Trước khi ôn lại lịch sử về cuộc chiến tranh Việt - Mỹ mà hai nước đã trải qua trước quá trình hòa giải để xây dựng sự thịnh vượng, phát triển, ông Obama cảm ơn công chúng VN đã dành cho ông những tình cảm tốt đẹp. Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Obama đọc thuộc những câu thơ trong bài thơ thần Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt: Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận ở sách trời, để khẳng định chủ quyền quốc gia, chủ quyền dân tộc của VN. Nhìn lại cuộc chiến tranh Việt - Mỹ, ông nhấn mạnh dù là lý do gì thì cuộc chiến tranh này cũng mang lại đau khổ, bi kịch cho nhân dân cả hai nước. Ngày nay những bi kịch ấy vẫn còn hiện hữu ở cả Mỹ và VN.
Ca ngợi thế hệ trẻ ở VN ngày nay với những công ty khởi nghiệp, hàng chục triệu người Việt kết nối trên các mạng xã hội Facebook, Instagram; ông Obama đồng thời cho rằng hai nước thời gian qua đã nỗ lực hàn gắn chiến tranh, cùng nhau giúp xóa bỏ tàn tích chất độc da cam...
Nói về quá trình hòa giải giữa hai đất nước, ông Obama đánh giá cao vai trò của các cựu binh như thượng nghị sĩ John McCain, Ngoại trưởng John Kerry. “Những người cựu binh đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của hòa bình. Người Việt và người Mỹ đều thuộc lời bài hát của nhạc sĩ Văn Cao: Từ nay người biết yêu người, từ nay người biết thương người...", ông nói. Ông Obama bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ của hai nước phát triển vững chắc hơn: “Mối quan hệ của hai nước đi một vòng tròn, chúng ta từng là đối thủ trong chiến tranh, bây giờ thành bạn bè, đối tác”.
“Trong khi nhiều cuộc xung đột không thể giải quyết thì trái tim có thể thay đổi, nếu chúng ta từ chối làm tù nhân của quá khứ”, ông nói trong những tràng pháo tay của hơn 4.000 khán giả. “Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, hợp tác chứ không phải xung đột. Chúng ta cùng tạo ra sự thịnh vượng chung”.
Trong bài phát biểu, ông Obama khẳng định VN là một nhà nước có chủ quyền, độc lập, và không một quốc gia nào có thể áp đặt lên ý chí của người dân VN. Theo ông, thế kỷ 20 đã dạy cho tất cả các quốc gia - kể cả Mỹ và VN - rằng trật tự quốc tế trong đó có an ninh chung của các bên phụ thuộc vào các quy tắc và tiêu chuẩn nhất định. "Các quốc gia có chủ quyền, và dù quốc gia đó là lớn hay nhỏ thì chủ quyền đó phải được tôn trọng và không ai có quyền xâm phạm. Các nước lớn không nên bắt nạt những nước nhỏ hơn. Các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình", ông Obama nhấn mạnh.
Bày tỏ niềm tin lạc quan vào tương lai quan hệ Việt - Mỹ, ông chia sẻ: “Niềm tin của tôi chính là tin vào tình hữu nghị hai nước. Tương lai nằm trong tay các bạn và Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn”.
Kết thúc bài phát biểu, ông bất ngờ lẩy câu Kiều nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du: Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi.
Hợp tác điều tra về tham nhũng và rửa tiền
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an hôm qua đã cùng Đại sứ Mỹ Theodore G.Osius ký Thư thỏa thuận về Hỗ trợ thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ VN và Mỹ.
Theo đó, dự án trợ giúp thực thi pháp luật nhằm mở rộng, tăng cường năng lực của lực lượng thực thi pháp luật VN trong việc tiến hành các cuộc điều tra trên cơ sở bằng chứng đối với các loại tội phạm như: ma túy, tội phạm mạng, lừa đảo, tham nhũng, tài chính, buôn bán người, động vật hoang dã và các mặt hàng bị cấm khác.
Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ ngành tư pháp VN nhằm tăng cường năng lực ngành tư pháp hình sự trong việc sử dụng kết quả điều tra dựa trên cơ sở bằng chứng và giám định trong quá trình truy tố và kết án các loại tội phạm; nhằm nâng cao an ninh cá nhân và phá vỡ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia…
 Thái Sơn
Bên lề
Ảnh: facebook của người dân

Uống trà đá, mua cốm trước khi rời Hà Nội. Khi rời khách sạn Marriott, trời đổ mưa lớn, tổng thống Mỹ đã dừng chân ít phút tại làng cốm Mễ Trì (Mễ Trì Thượng, Q.Nam Từ Liêm) đứng trú mưa bên một mái hiên cùng đầu bếp Anthony Bourdain và mua ít cốm. Sau đó, ông ghé quán của chị Nguyễn Thu Trà, uống trà đá như những người dân Hà Nội khác và trò chuyện với người dân. Rất đông người dân Mễ Trì Thượng vây quanh hoặc đứng bên đường hô vang “Obama! Obama!”. Tổng thống Mỹ vẫy tay chào thân thiện và còn chụp ảnh cùng rất nhiều người, sau đó lên xe và tiến thẳng tới sân bay Nội Bài. Lúc 14 giờ 15, chuyên cơ của ông cất cánh.
Ảnh: AFP
20 phút viếng chùa. Ngay khi đến TP.HCM, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vào viếng thăm chùa Ngọc Hoàng ở đường Mai Thị Lựu (Q.1). An ninh khu vực này được phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt. Tổng thống Obama viếng chùa khoảng 20 phút. Khi từ trong chùa bước ra ngoài, trước khi lên xe ông đã kịp cười tươi và vẫy tay chào hàng trăm người đang chờ đón xung quanh.
“Con gái hết nghe lời tôi rồi”. Tại buổi trò chuyện với cộng đồng doanh nhân được Nhà Trắng tường thuật trực tuyến, ông Obama đã có những câu trả lời rất hóm hỉnh về những câu hỏi có phần riêng tư. Khi  Lê Hoàng Uyên Vy hỏi ông có từng ước mơ làm tổng thống khi còn nhỏ không, chủ nhân Nhà Trắng trả lời ông chưa hề nghĩ đến việc tham gia chính trị. “Tôi còn từng rất ghét chính trị gia vì cho rằng họ chỉ quan tâm đến mình thay vì người khác”, ông Obama nói và cho biết thêm tất cả chỉ thực sự thay đổi khi ông học trung học và sau đó là vào trường luật vì “tôi muốn thay đổi nhiều điều trong cuộc sống”.
Khi được hỏi sẽ khuyên con gái Malia thế nào nếu cô có ý định sang VN, Tổng thống Mỹ khiến khán phòng bật cười với câu trả lời: “Con gái lớn của tôi sẽ tròn 18 tuổi vào tuần sau. Bây giờ nó chẳng bao giờ nghe lời tôi cả. Vì thế có cần gì thì nhờ bạn hãy khuyên nó, chứ không phải tôi”. Ông Obama cũng khẳng định sẽ khuyến khích sinh viên Mỹ đến VN học tập, nghiên cứu và ngược lại.
“Tôi thích con gái thôi”. Theo tường thuật của phóng viên AFP, sư trụ trì Thích Minh Thông ở chùa Ngọc Hoàng (còn có tên là chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu (Q.1) đã hướng dẫn tổng thống tham quan những bức tượng cổ, các góc đẹp trong chùa khoảng 20 phút. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng kịp có một cuộc đối thoại hóm hỉnh. Khi Tổng thống Obama dừng lại để chiêm bái một bức tượng, ông được đề nghị cầu nguyện nếu muốn có con trai. Chủ nhân Nhà Trắng đã trả lời ngay: “Tôi thích con gái thôi”, theo AFP. Đáng tiếc là 2 ái nữ Malia và Sasha cùng phu nhân Michelle Obama đã không đi cùng trong chuyến công du VN, nếu có hẳn họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe câu nói này của ông.
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Người Sài Gòn đổ ra đường. Lúc 16 giờ 15 ngày 24.5, Tổng thống Mỹ Obama xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu một loạt sự kiện tại TP.HCM. Hai bên tuyến đường chính từ sân bay vào trung tâm TP, hàng ngàn người dân bất chấp cơn mưa lớn để chờ đón đoàn xe tổng thống Mỹ đi qua. Nhiều người cầm cờ VN - Mỹ, hình ảnh ông Obama... thể hiện sự thân thiện khi đón tổng thống Mỹ.
Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.