Tôn Ngộ Không và Đường Tăng trở thành cha con trong ‘Đại thoại Tây Du 3’

18/09/2016 11:17 GMT+7

Bộ phim mới nhất lấy chất liệu từ cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký vừa ra mắt được vài ngày đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì nội dung cải biên xuyên tạc bản gốc và diễn xuất thất vọng của dàn diễn viên.

Khởi chiếu từ ngày 15.9, bộ phim Đại thoại Tây Du 3 của đạo diễn Lưu Trấn Vỹ đã thu về 150 triệu nhân dân tệ (hơn 500 tỉ đồng). Đây là một con số khá hài lòng với các nhà sản xuất nhưng bên cạnh mặt doanh thu, tác phẩm có sự tham gia của dàn sao Hoa ngữ đình đám này đang vấp phải những ý kiến phản đối từ khán giả lẫn giới chuyên môn khi để nhân vật Tôn Ngộ Không trở thành cha ruột của Đường Tam Tạng.
Giải thích cho sự thay đổi này, đạo diễn Lưu Trấn Vỹ cho rằng đây là sự sáng tạo cần thiết để khiến bộ phim thật khác lạ. Nhà làm phim 64 tuổi cho biết ban đầu ông còn có ý tưởng để Tôn Ngộ Không làm người đồng tính hoặc chuyển giới.
“Tôi nghĩ nguyên nhân mà Tôn Ngộ Không hết mực phò tá Đường Tăng đi lấy kinh phải xuất phát từ tình cảm sâu nặng. Ban đầu tôi cho rằng đó là tình cảm nam nữ nên có ý định để Tôn Ngộ Không trở thành người đồng tính và đem lòng yêu Đường Tăng, quyết tâm bảo vệ người thương trên đường đi lấy kinh hoặc Tôn Ngộ Không vốn là một con khỉ cái nhưng ăn phải đào tiên rồi bị chuyển giới”, Lưu Trấn Vỹ nói.
“Tuy nhiên, tôi sợ nếu làm nội dung phim theo một trong hai hướng này sẽ vấp phải phản ứng tiêu cực của người xem nên quyết định xây dựng nên mối quan hệ máu rủ ruột rà cho hai nhân vật chính. Theo đó, Tôn Ngộ Không vốn là cha đẻ của Đường Tăng và quyết tâm bảo vệ con trai vượt qua mọi hiểm họa. Tình tiết này rất thú vị”, ông cho biết thêm.
Nữ chính Đường Yên vào vai Hà Tiên tiên tử. Ảnh: Chụp màn hình Sina
Trước những lý giải này, Lưu Trấn Vỹ đang phải hứng chịu làn sóng phản đối từ những người hâm mộ bản gốc và cả giới chuyên môn. Một ý kiến cho rằng: “Dẫu biết Đại thoại Tây Du là bản cải biên nhưng vẫn không thể chấp nhận sự được việc Đường Tăng trở thành con của Tôn Ngộ Không”. Nhiều người còn cho biết, việc nhạc phim của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? được được bật lên trong vài phân đoạn phim khiến tác phẩm trở nên lố bịch, nhảm nhí.
Tờ Nhân Dân thời báo nhận xét: “Đại thoại Tây Du 3 đã phá hủy toàn bộ các nét cổ điển của tác phẩm và đang lợi dụng tình cảm của khán giả bằng một bộ phim xuyên tạc về nội dung. Đây rõ ràng là một bước lùi trong việc phát triển nội dung câu chuyện”.
Ngoài kịch bản rời rạc và lủng củng, bộ phim cũng bị phàn nàn bởi chất lượng diễn viên giảm sút. Việc một nam diễn viên trẻ như Hàn Canh (cựu thành viên nhóm nhạc Super Junior) thay thế “vua hài” Châu Tinh Trì làm Tôn Ngộ Không chính là điểm yếu lớn nhất phim. Diễn xuất của nam ca sĩ điển trai này bị cho là làm lố và thua xa bản của “vua hài”. Vai diễn Tử Hà tiên nữ do Đường Yên thể hiện cũng không thể làm hài lòng khán giả khi ngoại hình đã ngoài 30 tuổi của cô không làm toát lên khí chất của một tiên nữ trong trắng, thuần khiết.
“Bà la sát” Thiết Phiến công chúa (Tạ Nam) bên cạnh con trai Hồng Hài Nhi (Vương Nhất Bác) đã trưởng thành. Ảnh: Chụp màn hình Sina
Ăn theo hai tác phẩm kinh điển do đạo diễn “vua hài nhảm” Châu Tinh Trì dàn dựng cách đây 20 năm, Đại thoại Tây Du 3 tiếp tục xoay quanh mối tình của nàng tiên nữ xinh đẹp tên Hà Tiên với Chí Tôn Bảo (kiếp sau của Tôn Ngộ Không). Nội dung phim đã mở ra một hướng mới với chuyện tình rối rắm giữa các nhân vật như Hà Tiên (Đường Yên), Tôn Ngộ Không-Chí Tôn Bảo (Hàn Canh), Ngưu Ma Vương (Trương Siêu), Thiết Phiến công chúa (Hà Nam), Bạch Cốt Tinh (Mạc Văn Úy) cùng câu chuyện đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tam Tạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.