Thêm một người ra đi vì ung thư

26/03/2016 11:47 GMT+7

Tin về cái chết của Trần Lập đến với tôi đường đột dù biết rằng anh đã chống chọi với ung thư khá lâu. Tưởng nhớ anh, xin hãy nhớ mỗi phút trôi qua, có những con người vô danh cũng phải từ biệt cuộc đời như thế.

Tin về cái chết của Trần Lập đến với tôi đường đột dù biết rằng anh đã chống chọi với ung thư khá lâu. Tưởng nhớ anh, xin hãy nhớ mỗi phút trôi qua, có những con người vô danh cũng phải từ biệt cuộc đời như thế.

Tưởng nhớ trần Lập, xin hãy nhớ mỗi phút trôi qua, có những con người vô danh cũng phải từ biệt cuộc đời như thế - Ảnh: TLTưởng nhớ trần Lập, xin hãy nhớ mỗi phút trôi qua, có những con người vô danh cũng phải từ biệt cuộc đời như thế - Ảnh: TL
Những năm 2000, thế hệ chúng tôi bắt đầu biết đến những bộ phim diễm tình xứ Hàn mà ung thư trở thành một thứ gia tăng cảm xúc cho sự ly biệt. Hồi ấy, ung thư dường như chỉ là một đặc phẩm của điện ảnh xứ Hàn.
Mười mấy năm trôi qua, thế hệ chúng tôi lại chứng kiến quá nhiều đổi thay của đất nước.
Chưa bao giờ những nỗi lo lắng về thực phẩm, không khí, nguồn nước nhiễm bẩn lại lên mức báo động như hiện nay.
Chưa bao giờ người ta phải e ngại cho sự suy thoái đạo đức của con người khi trong dòng chảy của mưu sinh, của lợi nhuận, người với người sẵn sàng đầu độc nhau bằng mọi giá.
Chưa bao giờ những làng ung thư lại mọc lên như nấm với những cái chết được quy hoạch từng cụm bằng những số liệu vô hồn "cao nhất cả nước", "đứng thứ hai", "đứng thứ ba" như một bảng xếp hạng thi đua mà thiếu đi những giải pháp.
Sáng nay, khi có dịp đến thăm một làng ung thư ở ven biển, tôi đã vô cùng lạnh gáy khi ngay đầu làng bốn chữ "Dịch vụ mai táng" đập ngay vào mắt.
Có lẽ đó là một lời cảnh tỉnh cho một thế hệ đang bị đầu độc bằng những bất an hãy sống và thương nhau vì kiếp đời ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết. Biết đâu đó bạn hay tôi, chúng ta đều phải đang tích lũy mầm bệnh trong người...
Chẳng cần tiếng quạ qua qua dài ghê rợn báo hiệu những cái chết thì những cái hòm được tạo sẵn như một nhát dao chí mạng cắm phập vào niềm khát sống một vận mệnh đã được dự liệu, không thể tránh khỏi. Mùi tử khí bao trùm lên toàn ngôi làng sự tang thương.
Chỉ vài phút sau, tin về cái chết của Trần Lập lại đến với tôi thật đường đột dù biết rằng anh đã chống chọi với ung thư khá lâu.
Tôi không phải là một tín đồ của nhạc rock để biết sự ra đi của anh tổn thất thế nào đối với nền âm nhạc Việt.
Tôi chỉ biết, lại thêm một người nữa đã ra đi vì ung thư hôm nay.
Trong dòng mặc niệm tưởng nhớ đến anh, xin hãy nhớ mỗi phút trôi qua, có những con người vô danh cũng đã phải từ biệt cuộc đời như thế đó.
Lập đã rong chơi xong chuyến đi của đời mình. Đến những thời khắc cuối cùng trong cuộc đời vẫn mạnh mẽ đầy kiêu hãnh: " Cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ có lúc gặp phải sóng gió. Mỗi mảnh đời của chúng ta cũng chỉ như một que diêm trước gió. Nếu chỉ dựa và một đôi bàn tay, con người sẽ không biết phải trông cậy vào đâu. Nhưng chỉ cần chung sức lại, chúng ta sẽ làm nên ngọn lửa lớn để sưởi ấm chính mình cũng như những người xung quanh".
Có lẽ đó là một lời cảnh tỉnh cho một thế hệ đang bị đầu độc bằng những bất an hãy sống và thương nhau vì kiếp đời ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết. Biết đâu đó bạn hay tôi, chúng ta đều phải đang tích lũy mầm bệnh trong người...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.