Đừng để kỷ luật bị xem thường !

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/09/2019 06:30 GMT+7

Lực lượng tuyến đầu ở biên giới Quảng Ninh đã bị tê liệt “góp phần” không nhỏ khiến buôn lậu công khai hoạt động .

Còn nhớ, trưa 11.9, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước cảnh cửu vạn tự do vượt biên ngay trước chốt biên phòng mà không bị lực lượng chức năng nào cản trở. Đã vậy, điểm tập kết hàng lại khá gần khu dân cư đông đúc. Biên phòng với vai trò là lực lượng tuyến đầu, họ đã ở đâu khi buôn lậu ngày đêm “chọc thủng” biên giới? Chỉ cần nhìn vào số liệu của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh cũng thấy rất rõ điều này.
Cụ thể: Trong 9 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 3.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 26 tỉ đồng. Trong khi số vụ bắt giữ, xử lý hàng hậu của hải quan là hơn 200 vụ, với trị giá hàng hóa trên 6 tỉ đồng và của lực lượng công an là hơn 400 vụ, với trị giá hàng hóa trên 8 tỉ đồng thì lực lượng Biên phòng Quảng Ninh chỉ bắt giữ vỏn vẹn 75 vụ, với trị giá hơn 4 tỉ đồng. Sau tuyến bài điều tra của Thanh Niên về hoạt động buôn lậu công khai trước chốt biên phòng ở Quảng Ninh, hôm 23.9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp kiểm điểm. Ngay khi bước vào phòng họp, không giấu nổi bức xúc, ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh đã thẳng thắn chỉ ra ngay: buôn lậu công khai hoạt động như Báo Thanh Niên phản ánh, trách nhiệm thuộc về lực lượng biên phòng. Và dường như sự bức xúc đã làm ông Khắng không còn “ngại” việc có phóng viên đang ngồi dự cuộc họp đó, ông nói luôn: “Hàng lậu vẫn đang hoạt động công khai với hình thức chuyên nghiệp và có sự bảo kê của các đối tượng bên ngoài. Trong khi đó các lực lượng tuyến đầu thì tê liệt. Đâu chỉ các địa điểm mà Báo Thanh Niên phản ánh mà còn ở trên biển và nhiều đường mòn lối mở khác nữa ở dọc biên giới Móng Cái”. Bài học ở H.Bình Liêu còn đó, nếu chỉ xử lý cán bộ tiếp tay chỉ dừng ở cấp trạm mà không “làm nghiêm” như lời ông Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, thì rốt cuộc cũng chỉ như là một cơn mưa bóng mây thoáng qua, rồi đâu lại vào đấy!? Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.