Cổ tích U.23 Việt Nam

21/01/2018 09:56 GMT+7

Bố tôi ở Hạ Long, 12 giờ đêm 20.1 ông nhắn cho con gái: ‘Khu nhà mình cả đêm không ngủ. U.23 Việt Nam tuyệt vời!’

Bố tôi mê bóng đá, tôi đoán chắc chiều tối qua bố đã hô lạc giọng và suốt đêm qua ông đã không thể nào chợp mắt, vì nghĩ đến chiến thắng vang dội, quá quả cảm của những cầu thủ U.23 Việt Nam. Chúng ta không chỉ thắng, mà còn thắng xuất sắc, thắng đẹp rực rỡ.
Trước trận đấu, tôi đã hỏi ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS, trận Việt Nam - Iraq ông sẽ xem ở đâu và dự đoán kết quả thế nào, ông Nghĩa cười rất tươi nhưng chưa dám đưa ra một kết quả khả quan.
Tôi hỏi nhiều thanh niên trong khu nhà tôi ở, ai cũng e dè, người nói Việt Nam thua chắc, người bảo, cố cầm cự 0-0 ở 90 phút rồi thì biết đâu cơ may. Chỉ có duy nhất, cô bé Thuỳ Dung, hot girl hâm mộ bóng đá tự tin bảo “Em tin U.23 Việt Nam thắng 1-0”.
Thế rồi, hơn cả một câu chuyện cổ tích tôi từng được đọc những ngày thơ ấu, các cầu thủ của chúng ta ghi bàn trước từ phút 17, sau đó, dù liên tiếp bị trọng tài xử ép, đối thủ vươn lên dẫn trước, ta vẫn quật cường san bằng tỉ số 3-3 trong 2 hiệp phụ, để rồi anh dũng hạ gục Iraq trong màn luân lưu cân não.
Tôi không cho rằng, ngày hôm qua ai có công lớn nhất làm nên chiến thắng của U.23 Việt Nam, tôi cũng không nghĩ rằng, ta nên so sánh và tìm ra người sở hữu bàn thắng đẹp nhất, quan trọng nhất giúp Việt Nam giành vé vào bán kết U.23 Châu Á. Bởi tất cả các thành viên trong đội tuyển Việt Nam đều quá tuyệt vời!
TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… nhiều, rất nhiều những thành phố không ngủ, họ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam.
Kiêu hãnh quá Việt Nam ơi! Ngọc Linh
Đồng nghiệp của chúng tôi đang đi công tác trên Tây Bắc, chỉ với chiếc điện thoại và ít sóng 3G chập chờn, tất cả vẫn xem đến cuối trận để rồi “quẩy” luôn trên ô tô vì phấn khích với ông Park Hang-seo và các học trò.
Tôi nhớ lại cảm xúc những ngày Việt Nam vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, đúng 10 năm sau, cả nước cũng có những cảm xúc nghẹn ngào, xúc động y như thế. Vươn ra khỏi Đông Nam Á, chúng ta đã được vào bán kết giải vô địch toàn châu Á - một điều đến Google 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc cũng chưa tin và cập nhật kết quả chính xác.
Nhiều bạn bè tôi trên facebook đồng loạt đổi ảnh đại diện, ảnh bìa bằng hình ảnh đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó nhiều đồng nghiệp Thanh Niên của chúng tôi đêm qua đã vừa khóc, vừa viết những bài báo sau trận đấu. Họ nói, trong đời làm báo của mình, hạnh phúc nhất là những khoảnh khắc như ngày hôm qua, được khóc với thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Hai năm trước, Iceland làm nên chuyện lạ của EURO 2016 khi đội bóng tí hon bước chân vào tứ kết. Bây giờ, điều kỳ diệu đã gọi tên U.23 Việt Nam khi là đại diện Đông Nam Á tiến thẳng vào bán kết Châu Á. Cổ tích là có thật!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.