Chim trắng mồ côi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
07/02/2020 13:15 GMT+7

Anh Ngô Đức Thảo bị đuối nước trên sông Hậu khi cứu một bé trai, để lại hai con thơ rơi vào cảnh mồ côi cha, tựa cảnh 'chim trắng mồ côi'...

Nhiều ngày qua, người dân cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) vô cùng xúc động và cảm kích trước hành động dũng cảm của anh Ngô Đức Thảo (38 tuổi, ngụ xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận), người đã lao mình xuống sông Hậu cứu sống một thanh niên khỏi lưỡi hái tử thần. Anh Thảo đuối nước, để lại hai con cảnh mồ côi.
Tâm sự với PV Thanh Niên, anh Ngô Đức Hiếu (40 tuổi, anh ruột của Thảo) kể lại: Ngày 1.2 (tức mùng 8 Tết Canh Tý 2020), anh Thảo về nhà bạn ở cồn Mỹ Phước chơi tết. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Thảo cùng một số người xuống một chiếc tàu để dạo chơi sông Hậu, nhưng vừa chạy được khoảng 100 m thì tàu bị hết nhiên liệu. Lúc đó, em Nguyễn Phi Long đi cùng bất ngờ nhảy xuống sông tắm, sau đó bị đuối nước nên anh Thảo và cha em Long cùng 2 người khác nhảy xuống sông cứu. Long được cứu sống, đưa lên tàu an toàn nhưng anh Thảo bị đuối sức rồi chìm và mất tích.
Mãi đến trưa 4.2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh Thảo ở khu vực Nhiệt điện Long Phú (huyện Long Phú), cách nơi anh gặp nạn khoảng 9 km.
Người nhà anh Thảo kể với tôi, gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh ly hôn nhiều năm và anh đang nuôi hai đứa con ăn học. Đứa con trai lớn đang học lớp 10 và đứa con gái đang học lớp 5. Hằng ngày, anh làm thợ hồ để kiếm sống. Mỗi khi đi làm xa, anh gửi hai con nhờ gia đình bên nội chăm sóc. Giờ anh bất ngờ ra đi sau khi quên mình cứu người, để lại hai con thơ rơi vào cảnh mồ côi cha, tựa cảnh "chim trắng mồ côi"...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.