'Tôi và khách luôn đọc báo in Thanh Niên'

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
03/01/2024 08:22 GMT+7

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thế Định (48 tuổi, chủ tiệm hớt tóc Thế Định ở số 184 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM) với chúng tôi vào một chiều cuối năm 2023.

Tôi hỏi ông Định đọc thấy gì ở Thanh Niên mà gắn bó đến như vậy, ông nói chắc nịch:

"Vì Thanh Niên thông tin nhanh nhạy và đầy đủ, có tính thời sự và dễ đọc". Rồi ông giở tờ báo dẫn chứng: "Ví dụ như thông tin về sự kiện ngày mai (là ngày 24.12.2023 - NV) khánh thành cầu Mỹ Thuận 2 và thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, báo viết rất kỹ, nên từ sáng đến giờ có nhiều vị khách đến đây hớt tóc, trong khi ngồi chờ họ đọc báo cũng đã trao đổi, bàn bạc với tôi về đề tài này. Rất hay".

'Tôi và khách luôn đọc báo in Thanh Niên'- Ảnh 1.

Ông chủ tiệm hớt tóc Nguyễn Thế Định và khách đến hớt tóc đọc báo in Thanh Niên suốt 23 năm qua

T.T.B

Rời quê hương ở H.Thanh Chương (Nghệ An) năm 1999, ông Định vào TP.HCM lập nghiệp. Từ khi ông mở tiệm hớt tóc vào năm 2000 đến nay, tôi thường xuyên "đến hẹn lại lên" tới ông hớt tóc. Và ông Định cũng đã gắn bó với Báo Thanh Niên từ ngày đầu mở tiệm, suốt 23 năm kể từ khi còn là chàng trai độc thân cho đến bây giờ đã thành gia thất và có 2 con. Ông kể mỗi ngày từ sớm rời nhà ở Q.12, ông lại ghé sạp báo gần chợ Thạch Đà (cách tiệm hớt tóc khoảng 500 m), hoặc khi báo ở đó bán hết, ông chạy rấn thêm khoảng 500 m nữa đến sạp báo của hai vợ chồng già bán văn phòng phẩm xế cổng Trường THCS Phạm Văn Chiêu để mua cho kỳ được tờ Thanh Niên. Suốt 23 năm qua, ở tiệm hớt tóc của ông Định, không biết bao nhiêu vị khách đã cầm trên tay tờ Thanh Niên, để mỗi ngày trao đổi bàn luận những thông tin ngồn ngộn trên những trang báo.

'Tôi và khách luôn đọc báo in Thanh Niên'- Ảnh 2.

Ông Định vừa hớt tóc cho khách vừa trao đổi thông tin về cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

T.T.B

Tôi hỏi: "Đọc Thanh Niên lâu vậy, anh thích nhất chuyên mục nào?", ông Định nói: "Tôi vốn là người thích thể thao, nên tất nhiên các thông tin về thể thao trong nước và thế giới được chú ý nhiều hơn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các chuyên mục khác như thời sự, kinh tế, giáo dục, quốc tế… tôi bỏ qua. Phải nói rằng tôi mê tờ Thanh Niên nên chỉ đọc Thanh Niên. Mỗi khi chờ khách, rảnh rỗi dăm mười phút là vớ lấy tờ báo".

Nói xong, đặt tờ báo xuống, ông Định cầm remote bấm tìm một video clip từ chiếc ti vi treo tường. Vừa hay, thấy hình ảnh cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cách đó 5 ngày, lúc đang gấp rút hoàn thiện, ông hào hứng nói: "Bây giờ về miền Tây đi lại thoải mái". Lúc ông Định đang xem và trầm trồ, một vị khách bước vào ngồi lên ghế hớt tóc, nói có vẻ thông thạo: "Đường miền Tây như vậy là kết nối rất hay. Đọc báo mới biết dự án cầu Mỹ Thuận 2 là cầu dây văng đầu tiên do kỹ sư Việt mình thiết kế. Cùng với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đều sắp hoàn thành, khi hệ thống cầu và đường thông thoáng, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long tạo thành một vùng rộng lớn, thủy bộ đều thuận tiện giao thương". Cứ thế, tôi ngồi gần đó nghe chủ, khách bàn luận, thỉnh thoảng ông Định lại lấy một vài thông tin trên tờ Thanh Niên để trao đổi với khách, chợt thấy vui vui một chiều thứ bảy…

Thời gian gần đây, mỗi khi gặp, ông Định lại nói chuyện về xu hướng đọc báo hiện nay và tương lai. Có lần khi kể cho nhau nghe chuyện dông dài về quê hương và người mẹ của mình vẫn đang ở xứ Nghệ với những lời trìu mến, tự dưng ông Định lại ngoặt sang đề tài đọc. Ông nói: "Tôi để ý thấy lớp trung niên đến tiệm hay đọc báo in, còn mấy người trẻ hầu hết là cầm điện thoại đọc trên mạng. Không biết rồi mai này ra sao?". Nhưng rồi nét mặt ông chợt giãn ra, cười nói: "Khi báo giấy còn ra thì ngày ngày tôi vẫn mua tờ Thanh Niên, để mình và khách cùng đọc như suốt bao năm qua. Còn nghĩ xa hơn nữa thì…".

Ông Định bỏ dở giữa chừng câu nói, vừa lúc một vị khách trung niên bước vào cầm tờ báo để sẵn trên ghế, chăm chú đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.