Tôi thích cô ấy vì cô ấy là chính mình!

20/10/2015 09:45 GMT+7

Vẻ đẹp của phụ nữ là sự quan tâm muôn đời của xã hội. Nhưng dân gian lại có câu: 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' để khẳng định vẻ bề ngoài không phải là yếu tố quyết định. Tiếc là những trào lưu mới đang làm phụ nữ mất phương hướng trong xác định vẻ đẹp của chính mình.

Vẻ đẹp của phụ nữ là sự quan tâm muôn đời của xã hội. Nhưng dân gian lại có câu: 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' để khẳng định vẻ bề ngoài không phải là yếu tố quyết định. Tiếc là những trào lưu mới đang làm phụ nữ mất phương hướng trong xác định vẻ đẹp của chính mình. 

Những cô gái thời nay vẫn mơ mình thành hot girl, một tuýp người đẹp phải đầy đủ “hàng hóa, điện nước” - Ảnh: Võ NhânNhững cô gái thời nay vẫn mơ mình thành hot girl, một tuýp người đẹp phải đầy đủ “hàng hóa, điện nước” - Ảnh: Võ Nhân
Có lẽ chưa bao giờ ngoại hình của phái đẹp lại được đề cập sôi nổi như hiện nạy. Mỗi ngày, chúng ta đều bị chìm ngập trong những thông tin như da ngôi sao này trắng quá, mắt hotgirl kia thật to, làm sao để có cằm V-line, ăn gì để vòng một phát triển…. Những tiêu chuẩn về cái đẹp đối với phụ nữ bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh trong đời sống.

Ngày nay, không chỉ các nữ doanh nhân mới chỉnh sửa hình khi xuất hiện trên báo hay tạp chí mà ngay cả các cô gái trẻ cũng muốn mình đẹp lung linh khi up ảnh lên mạng xã hội. Mỗi ngày tôi chứng kiến các cô gái trẻ làm việc chung quanh mình mỗi khi muốn đưa ảnh lên mạng xã hội đều sử dụng phần mềm 360 độ, thậm chí còn dùng photoshop để xóa hết mụn và tàn nhang trên da mặt. Nói chung, da mặt phải láng mịn như em bé, dù thực sự các cô không xấu và làn da cũng không đến nỗi nào.
Sắc vóc là thứ không bền lâu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong câu “công, dung, ngôn, hạnh” dành cho người phụ nữ, vẻ đẹp bên ngoài chỉ chiếm một phần. Vì vậy, đừng tự bỏ qua những thế mạnh thực sự của mình, bởi đó mới là thứ giúp các bạn gái đẹp hơn trong mắt giới mày râu cũng như với xã hội này.
Hết trào lưu tắm trắng da, đeo kính giãn tròng để mắt to khi chụp hình…phụ nữ ngày nay dường như còn bị ám ảnh bởi trào lưu gọt cằm V-line và độn ngực. Khá nhiều cô gái trẻ tôi gặp thường băn khoăn: Em có nên sửa mũi không? Mũi em tẹt quá. Hoặc: Em có nên bơm ngực không, ngực em nhỏ quá, còn đàn ông chỉ thích ngực bự.
“Ai bảo đàn ông chỉ thích ngực bự?”- tôi hỏi lại, không có cô nào trả lời chắc chắn, thế nhưng họ vẫn lo sợ vu vơ như thế. Dường như các cô ngày càng dễ chấp nhận chuyện chỉnh sửa nhan sắc và không cho rằng trào lưu thẩm mỹ gương mặt và cơ thể là chuyện gì không tốt, dù cũng có không ít bài cảnh báo mối nguy đến sức khỏe nếu lạm dụng dao kéo.
Nhưng trong mắt các ông chồng, người phụ nữ của họ thế nào mới thực sự đẹp? Mới đây, một lá thư của một ông chồng gửi nữ nhiếp ảnh gia Victoria Caroline ở Texas (Mỹ) đã gây sốt trên mạng. Nguyên do là ông chồng không hài lòng khi nhận được bộ ảnh “nóng” của vợ trong trang phục nội y nhưng đã được nữ nhiếp ảnh gia xóa đi các vết nhăn và các vết rạn da…trên cơ thể.
Ông viết: “Những hình ảnh... đều rất đẹp và rõ ràng bạn là một nhiếp ảnh gia tài năng. Nhưng đây không phải là vợ tôi. Bạn đã làm cho những vết rạn da biến mất và trong khi tôi chắc chắn đây chính xác là những gì cô ấy yêu cầu bạn làm, nó đã lấy đi tất cả mọi thứ là bản chất cuộc sống của chúng tôi. Khi mà bạn xóa đi những vết rạn da, bạn đã xóa đi bằng chứng chứng minh sự hiện diện của hai con chúng tôi. Khi bạn xóa mất các nếp nhăn, bạn lấy đi hơn hai thập kỷ tiếng cười và những lo toan của chúng tôi. Khi bạn lấy đi những chỗ mỡ thừa, bạn đã lấy đi tất cả những món ăn ngon chúng tôi đã thưởng thức bao năm qua..”.
Bên cạnh lời trách, ông khẳng định: “Tôi yêu cô ấy, tôi thích cô ấy vì cô ấy là chính mình” và đồng thời cũng nhận lỗi: “Cô ấy rất hiếm khi nghe những điều này, dẫn đến việc cuối cùng cô ấy đã mang những bức ảnh đi chỉnh sửa và nghĩ đó là những gì tôi muốn và tôi cần. Bây giờ tôi phải thể hiện ra với cô ấy…”.
Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ luôn được đề cao - Ảnh: Độc LậpVẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ luôn được đề cao - Ảnh: Độc Lập
Mới đây, có dịp gặp gỡ hai vợ chồng đều là doanh nhân. Tôi nghe bà vợ tự hào: “Em chưa bao giờ đi làm thẩm mỹ chỉnh sửa cơ thể, sẹo rất to ở đuôi mắt cũng để nguyên…vì ông xã em chưa bao giờ chê”. Còn ông chồng thì thẳng thắn nói: “Tôi không thích đồ giả, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ cần cô ấy sống tốt là được”.
Thực sự thì mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa và có cách tỏa hương riêng của họ. Phải chăng sự “lên giá” của vẻ đẹp bề ngoài với hàng loạt cuộc thi sắc đẹp diễn ra ở khắp nơi, những hình ảnh tiếp thị về vẻ đẹp cơ thể đem đến sự giàu sang của các hot girl, người mẫu; hay sự thành công trong công việc, xã hội nhờ vẻ bề ngoài đã khiến chị em trở nên mất phương hướng trong nhận thức đúng đắn về cái đẹp.
Đâu rồi cái thời “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”? Dẫu ai cũng biết “tốt gỗ.. tốt cả nước sơn” thì quá tuyệt nhưng dường như những trào lưu mới trong xã hội đã khiến người phụ nữ quên mất vẻ đẹp bên trong của chính họ, thậm chí vứt nó sang một bên để lao theo cái thứ nước sơn bóng bẩy bên ngoài. Sắc vóc là thứ không bền lâu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong câu “công, dung, ngôn, hạnh” dành cho người phụ nữ, vẻ đẹp bên ngoài chỉ chiếm một phần. Vì vậy, đừng tự bỏ qua những thế mạnh thực sự của mình, bởi đó mới là thứ giúp các bạn gái đẹp hơn trong mắt giới mày râu cũng như với xã hội này.
Ngày 20.10, hãy chúc cho mỗi người phụ nữ luôn tự tin với những gì mình có và luôn là chính mình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.