‘Tôi Đồng Ý’ của cộng đồng LGBT nhận được nhiều chữ ký: 'Vì sao cha mẹ, tôi ký tên…?'

24/08/2022 12:13 GMT+7

Chỉ sau 72 giờ công bố chiến dịch, “Tôi Đồng Ý” của cộng đồng LGBT thông báo đã nhận được số lượng chữ ký vượt kỳ vọng (chưa qua kiểm toán) khi kêu gọi sự ủng hộ của xã hội với hôn nhân cùng giới tại Việt Nam. Vì sao nhiều người góp chữ ký của mình vào sự kiện này trong đó có cả các bậc làm cha làm mẹ?

“BTC hết sức bất ngờ”

Theo BTC chương trình, từ khi công bố chiến dịch vào ngày 10.8 mới đây, “Tôi Đồng Ý” đã nhận số lượng chữ ký ủng hộ vượt mục tiêu đặt ra ban đầu 250.000, chỉ trong một khoảng thời gian 72 giờ qua website: toidongy.vn.

Tuy nhiên, để đảm bảo chiến dịch tuân thủ các quy tắc minh bạch, công khai, công bằng, BTC “Tôi Đồng Ý” phối hợp với các bên liên quan để tiến hành kiểm toán số liệu đang có tính tới thời điểm 12 giờ ngày 14.8, và tăng cường tính năng cho website ở mục đóng góp chữ ký. Do đó, website sẽ tạm đóng phần đóng góp chữ ký cho đến khi hoàn tất cập nhật.

Chiến dịch "Tôi Đồng Ý" được công bố vào ngày 10.8 mới đây

btc

Bên cạnh các chữ ký ủng hộ, chương trình còn nhận được rất nhiều lời chia sẻ chân tình các quan điểm về tình yêu, hôn nhân đồng giới. Đại diện chương trình cho biết đây chính là cơ sở để tin rằng chiến dịch đã tạo được nhiều không gian thảo luận tích cực.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện cho BTC “Tôi Đồng Ý”, chị Ngô Lê Phương Linh, Giám đốc trung tâm ICS cho biết không chỉ cá nhân chị mà cả BTC chương trình đều hết sức bất ngờ trước số lượng chữ ký vượt mức kỳ vọng.

"Ban đầu các thành viên BTC đều nghĩ rằng mục tiêu 250.000 chữ ký là rất tham vọng cho một chiến dịch chỉ hơn hai tháng, nhưng chỉ sau 72 giờ, nhận được sự ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ từ cả các cá nhân và tổ chức trên hắp cả nước, chúng tôi như thở phào, vỡ òa vì vui và hết sức hy vọng về một cái kết đẹp cho chiến dịch lần này.

Tôi cho rằng đây là thành công bước đầu của chiến dịch, tuy nhiên bất ngờ này cũng đã có thời điểm làm website quá tải gây khó khăn cho các bạn, chúng tôi cần có những cập nhật về kỹ thuật cũng như kiểm toán dữ liệu trước khi tiếp tục chiến dịch và bảo đảm tất cả các nỗ lực của người ủng hộ đều được ghi nhận", chị Linh bày tỏ.

Chương trình đặt mục tiêu thu thập 250.000 chứ ký nhằm kêu gọi sự ủng hộ hôn nhân đồng giới
cao an biên

Cũng theo chị, sự ủng hộ mạnh mẽ này đã chứng tỏ rằng, xã hội đang dần có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, hôn nhân đồng giới.

Trước đó gần 10 năm, chiến dịch “Tôi Đồng Ý 2013” tạm khép lại với kết quả: 80.000 người theo dõi fanpage “Tôi Đồng Ý”, 12.000 chữ ký ủng hộ; 5.000 ảnh và 200 video đăng tải ủng hộ chiến dịch và hơn 2.000 người tham gia ngày hội “Tôi Đồng Ý”.

Đại diện BTC chương trình cũng thông tin thêm, trong thời gian chờ đợi số liệu chính xác về chữ ký, “Tôi Đồng Ý” tiếp tục thực hiện nhiều dự án. Nổi bật là Unitour nói chuyện với sinh viên tại 10 trường đại học tại Việt Nam.

Tôi từng gắt gỏng, "chiến tranh" với con

Đây là lần thứ 2 bà Nguyễn Lang Mộng, trưởng nhóm PFLAG Sài Gòn (Hội Cha mẹ và Người thân của người LGBT) góp chữ ký cho chiến dịch “Tôi Đồng Ý”, kể từ lần đầu sự kiện được tổ chức năm 2013.

Bà Mộng tâm sự, là một người mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT, hơn ai hết, bà hiểu hết được ý nghĩa của từng chữ ký trong chiến dịch lần này. Với người mẹ, đó là cách bà và các bậc phụ huynh khác ủng hộ cho tình yêu, hạnh phúc của con mình.

Bà Nguyễn Lang Mộng, trưởng nhóm PFLAG Sài Gòn (Hội Cha mẹ và Người thân của người LGBT) hạnh phúc khi được góp 1 chữ ký của mình trong chiến dịch lần này

cao an biên

“Tôi biết con trai thuộc cộng đồng LGBT hồi năm 2011, khi chưa có bất cứ một định nghĩa, hiểu biết nào về cộng đồng này. Tôi từng gắt gỏng, “chiến tranh” với con, nhưng một ngày, vì những áp lực đó mà con muốn tự tử. Tôi biết rằng, nếu cứ như vậy, mình sẽ mất con mãi mãi”, bà tâm sự.

Người mẹ bắt đầu tìm hiểu về cộng đồng LGBT trên hầu khắp các diễn đàn, hội thảo với mong muốn “trị được bệnh" cho con. Nhưng rồi, bà hiểu rằng đây là điều tự nhiên của con trai, mà không có thuốc nào có thể trị được. Vậy là người mẹ cảm thông và đồng hành cùng con suốt những chặng đường về sau.

“Hiện con đã có gia đình riêng hơn 3 năm nay, và tôi vui vì sự lựa chọn của con mình. Tôi hạnh phúc khi con mình hạnh phúc. Tôi tin khi hôn nhân được xã hội ủng hộ, niềm hạnh phúc của con mình lại càng trọn vẹn”, bà bày tỏ.

Đây là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức, sau hơn 10 năm
cao an biên

Anh Triệu Văn Thiện (24 tuổi, Q.10) cũng góp 1 chữ ký của mình trong chiến dịch “Tôi Đồng Ý”, khi vô tình biết đến nó thông qua mạng xã hội. Không phải là người trong cộng đồng LGBT, nhưng anh cho biết bản thân anh rất ủng hộ tình yêu đồng giới, bởi anh cũng có nhiều người bạn trong cộng đồng này.

“Với mình, không quan trọng giới tính hay lứa tuổi, chỉ cần chúng ta thực lòng yêu nhau, thì cứ đến với nhau thôi, miễn là sự lựa chọn đó giúp cho bạn hạnh phúc. Tôi tin một ngày nào đó, tình yêu và hôn nhân đồng giới cũng sẽ được mọi người đón nhận như hôn nhân của các đôi nam nữ bình thường”, anh nêu quan điểm.

Trong khi đó, anh Thanh Huy (24 tuổi, Q.Bình Thạnh) cũng góp chữ ký vào chiến dịch lần này. Là người thuộc cộng đồng LGBT và đã “come out” với gia đình, anh Huy tâm sự rằng tình yêu của bản thân cũng như những người khác trong cộng đồng, được xã hội hay pháp luật công nhận là một niềm mơ ước.

“Tôi Đồng Ý” tiếp tục thực hiện nhiều dự án trong thời gian tới

cao an biên

Được sự chấp nhận của ba mẹ, sau một khoảng thời gian đầy khó khăn, với anh là một hạnh phúc lớn. Nhưng nếu được sự chấp nhận của xã hội, cộng đồng và luật pháp, thì niềm hạnh phúc đó của anh Huy lại càng trọn vẹn hơn.

“Xã hội ngày nay đã mở hơn với tình yêu trong cộng đồng LGBT. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều định kiến. Thông qua chữ ký của mình, mình muốn góp một chút tiếng nói, để hiện thực hóa một ước mơ, rằng, một ngày nào đó tình yêu và hôn nhân của mình sẽ “bình thường” trong mắt mọi người”, anh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.