Các cơ quan chức năng ở đâu mà để người dân hằng ngày bị đầu độc khủng khiếp đến như vậy. Đó là ý kiến bức xúc của bạn đọc về bài viết Khiếp hãi gia vị độc hại trên Thanh Niên ngày 7.12.
Một cửa hàng bán gia vị, trong đó hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc |
Cần “xóa sổ” khu chợ hóa chất độc hại
Chợ Bình Tây, chợ Kim Biên là hai ngôi chợ bán tràn lan hóa chất độc hại tồn tại giữa TP.HCM. Không biết bao nhiêu người đã bị “đầu độc” bởi hóa chất từ những ngôi chợ này. Không thể đổ lỗi do chợ, vấn đề là do người sử dụng. Tuy nhiên, nếu việc mua bán hóa chất không quá dễ dãi như hiện nay thì người muốn dùng cũng khó mà tìm mua được. Vì vậy, nên chăng hãy “xóa sổ” hẳn khu bán hóa chất độc hại. Không mua được hóa chất, gia vị độc hại một cách dễ dãi thì người dùng sẽ khó mà “đầu độc” dân mình.
Nguyễn Tú Quyên
(TP.Long Xuyên, An Giang)
(TP.Long Xuyên, An Giang)
Ớn lạnh
Tôi đi ăn lẩu ở một quán vỉa hè tối qua. Ăn vào thấy nước lẩu có vị lạ, đặt câu hỏi có phải họ dùng hóa chất không? Sáng ra đọc bài viết này thì thấy ớn lạnh bởi thắc mắc của mình đã được giải đáp. Thật khủng khiếp.
Nhà nước phải làm gì để cứu dân đi chứ.
Phạm Thùy Dương
(TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
(TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Cảm ơn báo chí
Chính quyền quá thờ ơ với sức khỏe của người dân. Tại sao là như vậy, bất lực chăng? Báo chí không có chức năng chuyên môn hay quản lý nhà nước về vấn đề này, nhưng họ thấy được, phản ánh được việc mà các cơ quan có chức năng không làm được. Cảm ơn báo chí đã cho người dân những thông tin quý báu này.
Ngô Điền Long
(dienlong.ngo@gmail.com)
(dienlong.ngo@gmail.com)
Giống nòi sẽ ra sao ?
Tôi tự hỏi tương lai giống nòi sẽ ra sao nếu chúng ta không thể kiểm soát được thực phẩm độc hại, thực phẩm bẩn tràn lan. Biết đổ trách nhiệm cho ai trong việc thả lỏng quản lý hóa chất, gia vị độc hại bởi có nhiều cơ quan liên quan. Nhà nước phải làm gì đó để hạn chế thấp nhất tình trạng người dân ăn cái gì cũng sợ. Tình trạng này đã đến mức báo động cao rồi.
Nguyễn Xuân Thảo
(P.4, Q.3, TP.HCM)
(P.4, Q.3, TP.HCM)
Quản lý yếu kém
Bộ máy cơ quan nhà nước trải dài từ trung ương đến tận tổ dân phố. Vậy mà những hàng quán bán cái gì, có sử dụng hóa chất không, thậm chí cả một lò bán vú heo thối tồn tại năm này qua năm khác, ngay cạnh trụ sở công an phường mà không cơ quan chức năng nào phát hiện ra. Nói như thế để thấy hiệu quả làm việc của chính quyền rất yếu kém nên dẫn đến việc dân ta đầu độc dân ta. Phải thay đổi, phải cải tiến cách quản lý đi để người dân có được cuộc sống an toàn, hạnh phúc.
Huỳnh Thanh Sang
(Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM)
(Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM)
Nguyễn Khánh Dũng
(Q.1, TP.HCM) Nguyễn Văn Liêm
(Q.Gò Vấp, TP.HCM) T.T - Duy Khang
(thực hiện) |
Bình luận (0)