'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'

29/06/2023 09:48 GMT+7

'Ai nói tôi yếu đuối, tôi bảo bọc con cũng được, tôi vẫn đưa con đi thi, mưa nắng vẫn ngồi chờ con. Sau con có thi lên tiến sĩ tôi vẫn ngồi đợi con', một người mẹ nói như vậy khi chờ con thi tốt nghiệp THPT 2023.

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 1.

Người mẹ chờ con thi tốt nghiệp THPT 2023 dưới cơn mưa tầm tã chiều 28.6

NGỌC DƯƠNG

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 2.

Chờ con thi tốt nghiệp THPT 2023 dưới cơn mưa tầm tã

NGỌC DƯƠNG

Sĩ tử cả nước đang ở trong mùa thi. Vừa bước qua kỳ thi vào lớp 10 ở các địa phương, đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ở trong phòng thi, thí sinh căng thẳng. Ở ngoài trường thi, phụ huynh ngồi chờ con thi tốt nghiệp trong âu lo.

Mùa thi, lại có nhiều ý kiến tranh luận về chuyện phụ huynh đưa đón, dãi nắng dầm mưa chờ đợi con ngoài phòng thi lại dấy lên sôi nổi. Người cho rằng muốn để các con trưởng thành, đương đầu với nhiều "sóng gió" ngoài kia thì đừng bảo bọc con quá, hãy để con tự đi thi, tự lo cho bản thân. Người chia sẻ "là cha, là mẹ, ai cũng muốn đồng hành cùng những dấu mốc trong cuộc đời con, dù con có thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT hay sau này thi thạc sĩ, tiến sĩ, tôi vẫn muốn ngồi chờ đợi con".

Phụ huynh lặng lẽ dầm mưa đợi con thi tốt nghiệp THPT

"Muốn để con trưởng thành có nhiều cách, không phải đưa con đi thi là con sẽ không trưởng thành"

Chị Hiệp, trú P.12, Q.8, TP.HCM cho biết chị làm nghề thợ may, chồng làm cơ khí, gia đình chỉ có một cô con gái nên bình thường chị vừa làm việc tại nhà, vừa lo việc nội trợ, đưa đón con gái - học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 đi học, đi thi.

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 3.

Chị Hiệp (bìa phải) cùng nhiều người mẹ khác sốt ruột chờ con ngoài cổng trường thi tốt nghiệp THPT

THÚY HẰNG

Trước đây, gia đình chị sống ở An Giang, khi con gái học lớp 8, cả nhà chuyển lên TP.HCM sống. Giao thông tại đây phức tạp hơn ở dưới quê, chị không yên tâm để con tự đạp xe tới trường. Đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của con, chị và chồng càng chú ý quan tâm, "vì con đã học hành suốt 12 năm đèn sách, bây giờ cũng xét tuyển sớm và trúng vào mấy trường ĐH rồi, chỉ cần thi đậu tốt nghiệp THPT nữa thôi. Có vấn đề gì trục trặc thì lỡ dở cho con".

Sáng chị Hiệp chở con đến trường thi, chồng chị cũng chạy xe máy phía sau, để xe đi trước có hư hỏng gì, xe phía sau "yểm trợ" ngay. Chồng chị Hiệp theo con tới cổng trường, chúc con thi tốt rồi đi làm. Chị Hiệp ngồi đợi con tới 8 giờ, thấy mọi thứ trong trường thi yên ắng, con gái không bị quên giấy tờ hay bút, gôm gì, chị mới chạy đi chợ rồi lát sau lại quay về chỗ cũ đợi con.

Chị tâm sự: "Trong cuộc sống mình dạy con nhiều cái để con tự lập, trưởng thành hơn, chứ không phải cứ đưa con đi thi thì con không tự lập. Sau khi con tốt nghiệp THPT, vào ĐH rồi, mình cũng dần buông tay, để con tự đi xe tới trường hoặc có thể tự quyết định một số việc học tập của con. Nhưng bây giờ, con vẫn cần mình bảo vệ, chở che, kẻo có sơ suất chút gì ảnh hưởng tới tương lai con. Tôi từng thấy có bé đi thi tốt nghiệp mà quên giấy tờ, Atlat địa lý Việt Nam, đến khi chạy ra cổng trường tìm ba mẹ thì ba mẹ đã về rồi, làm bé hoảng quá phải nhờ người giúp. Hay có bé ngủ quên không ai gọi dậy nên đi thi trễ, không được vào thi nữa, phải thi lại năm sau rất xót xa, lỡ dở rất nhiều kế hoạch".

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 4.

Một người mẹ dù nhà ở gần trường thi nhưng vẫn kiên quyết ngồi đợi con ngay cổng trường

THÚY HẰNG

"Con chỉ thi 2 ngày thôi, còn việc thì mình làm cả đời"

Chị Hồng, trú P.7, Q.8 làm thợ may đồ ở nhà, con trai thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Tạ Quang Bửu, ngày thường con vẫn tự chạy xe đi học nhưng mấy ngày con đi thi, chị nhất định phải chở con đi.

"Con trai tôi nói để nó tự đi được rồi. Nhưng tôi nói để mẹ chở con đi. Thi chỉ có 2 ngày, việc mình thì làm cả đời, mình đưa con đi cho yên tâm, chứ lỡ có gì con bỏ phí 12 năm học. Nhà ở xa nên đưa con vào trường thi rồi, tôi ngồi đợi luôn ở đây".

Trong khi đó, người cha tên là Trung, trú trên đường Hưng Phú, Q.8, dù nhà cách điểm thi không xa nhưng người cha vẫn ngồi đợi con suốt từ 6 giờ 30 sáng tới khi con làm bài xong thì rước về.

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 5.

NGỌC DƯƠNG

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 6.

NGỌC DƯƠNG

'Tôi chờ con thi tốt nghiệp dù mưa nắng, có thi tiến sĩ tôi vẫn đợi con'  - Ảnh 7.

Hạnh phúc là khi cha mẹ được đồng hành trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời con

NGỌC DƯƠNG

"Gia đình tôi chỉ làm nông, bán rau vất vả nhưng tôi cũng ráng làm để nuôi 2 con. Bạn này đang thi, bạn lớn đang học năm 3 ngành thiết kế đồ họa của một trường ĐH. Con thi trong kia, mình ngồi chờ con thi tốt nghiệp cũng sốt ruột lắm, tôi không dám qua quán cà phê ngồi, sợ con có thiếu sót gì thì mình chạy đi mua ngay", người cha bộc bạch. 

Mùa thi tốt nghiệp THPT, đầy căng thẳng nhưng cũng ấm lòng bởi những tâm sự yêu thương của bao người làm cha mẹ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.