Xin cứu giúp em bé đáng thương

28/06/2012 03:49 GMT+7

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên, dễ thương của cháu Nguyễn Ngọc Ánh (21 tháng tuổi) ở phòng số 8, Khoa Huyết học - Ung bướu (Bệnh viện Nhi đồng 2) rồi nghĩ đến những đau đớn của căn bệnh đang muốn cướp đi sự sống của bé mà chúng tôi thấy quá xót lòng.

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên, dễ thương của cháu Nguyễn Ngọc Ánh (21 tháng tuổi) ở phòng số 8, Khoa Huyết học - Ung bướu (Bệnh viện Nhi đồng 2) rồi nghĩ đến những đau đớn của căn bệnh đang muốn cướp đi sự sống của bé mà chúng tôi thấy quá xót lòng.

 Xin cứu giúp em bé đáng thương
Cháu Nguyễn Ngọc Ánh đang cần lắm những vòng tay nhân ái - Ảnh:Công Sơn

Chị Nguyễn Thị Hương - mẹ của cháu chỉ mới 24 tuổi, từ quê nghèo Hưng Nhân, H.Hưng Nguyên (Nghệ An) bươn chải vào TP.HCM lập nghiệp. Ngày sinh ra Ánh, cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị, ai ngờ căn bệnh Thalasassemia (thiếu máu di truyền) đổ ập xuống cháu, chồng chị lại bỏ đi. Thế là mình chị Hương ôm con thuê nhà trọ kiếm sống. Một thân một mình giữa phố, làm công nhân thì chẳng có thời gian chăm sóc con nên chị phải nghỉ ở nhà đi bán vé số kiếm tiền.

Lòng vòng hàng giờ trong những con hẻm sâu hun hút ở Q.12 (TP.HCM), chúng tôi mới tìm được căn phòng trọ mẹ con chị đang ở. Chật chội và ẩm thấp nhưng mỗi tháng đã ngốn hết 800.000 đồng chưa kể điện nước. Chị tâm sự: “Dù sao có được một chỗ tá túc để lo cho con là quý lắm rồi. Ngày 20 hằng tháng lại phải đạp xe đưa cháu vào bệnh viện để vô máu. Tới bữa thì đi xin cơm chay phát miễn phí ở viện để ăn chứ làm gì có tiền”. Hôm chúng tôi đến nhà, cháu Ánh lên cơn sốt, co giật, hồng cầu bị vỡ phải vội vã đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Q.12, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Gia đình ở quê cha mẹ thương cho đứa con gái tha hương, ai cũng muốn vào nhưng khổ nỗi chi phí đi lại từ Nghệ An vào thành phố quá đắt đỏ nên đành chịu.

Mỗi lần vô máu kịp thời, cháu Ánh lại tươi tỉnh trở lại và chơi đùa được với bạn bè trong bệnh viện. Nhưng rồi những ngày kế tiếp, không còn đi bán vé số được nữa, cuộc sống của mẹ con chị Hương sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.