Dì Nguyễn Thị Cầu, 73 tuổi, nhà ở ấp Giòng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm - không giấu được niềm vui: "Mấy năm nay chẳng thấy gì cả, giờ thì thấy hết trọi à ! Mừng quá mấy chú ơi, mừng quá trời !". Dì Nguyễn Ngọc Thanh, 74 tuổi, ngụ gần chân cầu Mỹ Thuận, thuộc thị xã Vĩnh Long, hoàn cảnh cũng tương tự và cũng bị đục thủy tinh thể cả hai mắt. "Năm ngoái Nhà nước mổ cho một con mắt rồi, năm nay được mổ thêm con mắt này nữa, không gì quý bằng ! Cám ơn Báo Thanh Niên và nhà tài trợ cùng các bác sĩ đã giúp tui sống vui với con cháu" - dì Thanh nghẹn ngào nói... Anh Đỗ Văn Minh - Chánh văn phòng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long cho biết, suốt gần 1 tuần bà con tập trung về bệnh viện, ngày nào hội cũng lo cơm nước miễn phí cho bà con.
|
Để thực hiện ý nguyện của Chung Kenny và gia đình, ngoài 50 triệu đồng dành để mổ mắt cho người mù nghèo chính thức triển khai sáng 19/12/2005, chiều cùng ngày Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Vĩnh Long cũng tiến hành trao 14 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 1 triệu đồng, trong đó có 4 suất nằm trong kế hoạch thường niên của Báo Thanh Niên) cho các sinh viên và học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của tỉnh Vĩnh Long. Cũng vào sáng sớm cùng ngày 19/12, phóng viên Báo Thanh Niên đã về thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trao tận tay cho ông Trần Minh Hiếu - Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn 6 triệu đồng để tổ chức trao cho 6 học sinh nghèo của thị trấn có thành tích học tập xuất sắc, nhằm kịp thời động viên hỗ trợ các em.
Bùi Chiến - Khoa Chiến
Bình luận