Nhà chờ xe buýt hay trung tâm rao vặt?

25/04/2013 09:05 GMT+7

(TNO) Nhiều nhà chờ xe buýt tại Hà Nội đang bị biến thành các trung tâm rao vặt miễn phí khi mỗi ngày có hàng chục tờ rơi được dán ở đây.

>> Nhà chờ xe buýt nhếch nhác
>> Đã sửa chữa nhà chờ xe buýt
>> Nhà chờ xe buýt bị... bao vây

Tay khệ nệ xách một túi lớn hàng hóa, tuy nhiên bà Trịnh Thị Hà (40 tuổi, phố Cầu Giấy) không tìm được một chỗ đứng trong nhà chờ xe buýt trước Học viện Hành chính Quốc gia.

Sở dĩ như vậy là vì phần sàn của nhà chờ đang bày la liệt ghế nhựa, phích nước nóng. Bã chè, tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi. Hai bên nhà chờ này cũng bị bao vây bởi hai gánh bún đậu mắm tôm, ghế nhựa, mâm nhựa bày ngổn ngang.

Trong nhà chờ, la liệt hàng chục tờ giấy và những dòng chữ hình thù kỳ dị được bôi, vẽ nham nhở.

Tình trạng này diễn ra đã lâu khiến không chỉ bà Hà mà nhiều sinh viên đứng đợi xe buýt tại đây đều cảm thấy bức xúc.

 
Nhếch nhác tại nhà chờ xe buýt trên phố Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa - Ảnh: Ngọc Thắng

Có thể bắt gặp những hình ảnh này tại hầu hết các nhờ chờ xe buýt trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Giải Phóng, Trường Chinh, Xuân Thủy, Cầu Giấy…

Trên các tấm bảng trong các nhà chờ đều dày đặc tờ rơi cũ, mới chồng chất lên nhau.

Được biết, Thành đoàn TP.Hà Nội đã ra quân không ít lần bóc, xóa những biển quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn Hà Nội, các khu dân cư đều có bảng treo rao vặt miễn phí. Tuy nhiên, việc dán trộm những tờ rơi quảng cáo, rao vặt tại nhà chờ xe buýt vẫn ngang nhiên diễn ra.

 
"Phong cách graffiti" dày đặc tại nhiều nhà chờ xe buýt - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Nguyễn Văn Hoàng (60 tuổi, sống tại phố Trần Đại Nghĩa, Q.Hai Bà Trưng) bức xúc nói với PV Thanh Niên Online: “Tôi đi tập thể dục buổi tối, thấy một đám thanh niên lén lút dán tờ rơi ngay trong nhà chờ xe buýt trên phố Lê Thanh Nghị. Tôi quát lớn, chúng bỏ chạy nhưng hôm sau nhà chờ vẫn được dán hàng chục tờ giấy mới. Không biết dán lúc nào?”.

Nhà chờ xe buýt là một phần bộ mặt của giao thông đô thị, đáng tiếc là hình ảnh bộ mặt ấy đang bị làm xấu bởi chính những cư dân đang sống trong Hà Nội.

 
Tờ rơi cũ, mới chồng chất lên nhau - Ảnh: Ngọc Thắng


Hàng nước và tờ rơi đua nhau biến nhà chờ xe buýt nhếch nhác, bẩn thỉu hơn - Ảnh: Ngọc Thắng



Một trạm xe buýt trên đường Giải Phóng cũng không thoát khỏi nạn “tờ rơi tặc” - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngọc Thắng - Thúy Hằng

>> Xe container lao vào nhà chờ xe buýt, 1 người chết
>> Nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng
>> Choán hết nhà chờ xe buýt
>> Nhà chờ xe buýt biến thành... nhà ở
>> Nhà chờ xe buýt nhếch nhác

>> Nhà chờ xe buýt bị... bao vây
>> Nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng
>> Choán hết nhà chờ xe buýt
>> Nhà chờ xe buýt biến thành... nhà ở
>> Nhà chờ xe buýt nên có thùng rác !
>> Nhà chờ xe buýt... bị xe rác tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.