Hãy rộng lòng cứu cháu Yến

13/04/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Ngay khi mới lọt lòng mẹ (tháng 10.2009), cháu Lê Thị Hải Yến môi đỏ thắm ai cũng tưởng là môi son. Nào ngờ một tháng sau, môi cháu Yến lại lở loét kèm theo một khối u bên mang tai trái.

Anh Long và chị Hải - ba mẹ cháu Yến - hốt hoảng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Phước (Nông Sơn)nhưng môi và khối u ngày càng phình to, rướm các nốt sần chứa máu mủ. Lo lắng quá, đôi vợ chồng trẻ này đành bán hết đồ đạc trong nhà đưa con đi chữa trị khắp nơi, hết Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đến TP Đà Nẵng, rồi vô tận TP.HCM.

 

Sau 21 ngày chẩn đoán và 3 lần tái khám, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM kết luận cháu Yến bị bướu máu. Hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ này thật nghiệt ngã, suốt 2 năm nay phải lo kiếm tiền chạy chữa cho cháu Yến, anh Long làm nghề phụ hồ mỗi ngày đâu đó được 80 ngàn đồng, chị Hải phải ở nhà chăm cháu Yến và cháu Hiệp mới sinh được gần 5 tháng tuổi; vợ chồng anh vẫn ăn ở chung với cha mẹ già vì không có điều kiện ra riêng.

Hiện nay, anh Long, chị Hải mỗi tháng phải đưa cháu Yến vào TP.HCM tái khám 1 lần và lo thuốc men cho cháu, tiền nong cả thảy mỗi chuyến phải tốn 4 - 5 triệu đồng. Trong khi đó, nguồn sống chủ yếu của gia đình anh chị là vay ngân hàng chính sách xã hội và bà con làng xóm kẻ ít người nhiều gom góp giúp đỡ.

Rất mong bạn đọc gần xa, rộng lòng cứu giúp cháu Hải Yến qua cơn nguy khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Cha cháu Yến: Phạm Phi Long hoặc mẹ Lê Thị Minh Hải - thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung (Nông Sơn, Quảng Nam); điện thoại: 0979 460 787.

Lê Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.