Con đau quá ba ơi

30/01/2012 03:52 GMT+7

Chúng tôi đến Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thăm bé Ngô Thị Anh Quân khi em vừa tỉnh dậy và được đưa ra ngoài nằm.

Chúng tôi đến Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thăm bé Ngô Thị Anh Quân khi em vừa tỉnh dậy và được đưa ra ngoài nằm.

 
Anh Quyền và chị Thương chăm sóc bé Anh Quân tại bệnh viện - Ảnh: H.N.

Nói là tỉnh chứ thực ra em chỉ có thể nằm một chỗ và hầu như không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và luôn miệng kêu “Con đau quá ba ơi!”. Nhìn thân hình gầy còm xanh xao của bé, không ai nghĩ rằng bé Quân năm nay đã 9 tuổi. Cha mẹ bé là anh Ngô Quang Quyền và chi Lê Thị Thương (ngụ tổ 13, KP.1, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) ngồi bên cạnh liên tục xoa đầu, bóp tay chân cho con mà không cầm được nước mắt. Chị cho biết vào tháng 5.2010 anh chị đưa con đi khám bệnh thì phát hiện bé bị ung thư thượng thận trái. Đến tháng 3.2011, bé Quân được phẫu thuật cắt khối u trong thận. Tưởng đã tai qua nạn khỏi, nào ngờ đến cuối năm 2011, thấy con hay lên cơn co giật và luôn miệng kêu đau đầu, anh chị đưa con trở lại bệnh viện khám thì mới hay căn bệnh đã di căn lên não. Trong não xuất hiện một khối u lớn, chèn dây thần kinh khiến bé liên tục bị những cơn đau đầu khủng khiếp. Cách đây mấy ngày, khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, bé bị hôn mê sâu đến hơn 3 ngày mới tỉnh. Khi tỉnh dậy bé lại tiếp tục quằn quại vì phải đối diện với những cơn đau không dứt. “Lúc nào hôn mê thì thôi, chứ hễ tỉnh dậy bé lại khóc, nghe con khóc mà ruột gan như đứt từng khúc”, anh Quyền nghẹn ngào.

Nhiều năm trước, hai vợ chồng anh Quyền và chị Thương từ Nghệ An vào TP.HCM làm ăn sinh sống. Tuy cuộc sống vất vả với nghề công nhân nhưng cũng đủ sống qua ngày. Bé Quân là con đầu lòng của anh chị, hiện đang học lớp 2E Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12. Mặc dù  bị bệnh, ốm yếu nhưng năm nào em cũng luôn là học sinh giỏi. Khi nằm trên giường bệnh, biết là đã qua đợt thi học kỳ nhưng bé vẫn luôn bảo mẹ xin cô cho thi lại để được tiếp tục đi học, mai mốt làm bác sĩ. Nghe con nói vậy mà anh chị không khỏi xót xa. Kể từ khi bé Anh Quân bị bệnh, anh chị đã bỏ hết công việc để thay nhau túc trực trong bệnh viện chăm sóc con. Cuộc sống càng khó khăn chồng chất. Nghe bác sĩ thông báo bệnh của bé khá nặng, phải hóa trị nhiều lần và có thể phải tiến hành phẫu thuật, anh chị bần thần vì không biết có còn đủ sức lực và tiền bạc để chữa trị cho con nữa hay không.

Mong sao có nhiều bàn tay chìa ra cứu giúp bé vượt qua nỗi đau, để bé lại được đến trường.

Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.