Chuyện khó chịu ở chung cư: Mất vệ sinh và quá ồn ào

18/04/2012 03:35 GMT+7

Tình trạng “cha chung không ai khóc” diễn ra khá phổ biến, vì thế, vấn đề vệ sinh ở chung cư (CC) là bức xúc lớn của người dân.

Tình trạng “cha chung không ai khóc” diễn ra khá phổ biến, vì thế, vấn đề vệ sinh ở chung cư (CC) là bức xúc lớn của người dân.

Tình trạng xả rác, không giữ gìn vệ sinh chung ở CC khá phổ biến. Chị Yến ở CC Conic Garden B (TP.HCM) phàn nàn: “Những người dọn vệ sinh vừa lau xong thì ngay lập tức có người xả rác vô đúng chỗ vừa dọn xong. Rất nhiều người phàn nàn việc cho chó đi bậy trong khu vực công cộng”. Nếu có dịp đến CC Nguyễn Ngọc Phương và đi cầu thang bộ sẽ thấy các hình vẽ dày đặc trên tường dọc cầu thang. Rác ở các hành lang của CC Bình Phú 1 giăng đầy, do người dân vô ý thức vứt ra hoặc do gió bay vào. Vấn đề đặt ra là người dân đóng phí cho vệ sinh hằng tháng nhưng tại sao vẫn chẳng được ai ngó ngàng như vậy?   

Ở CC Bình Phú 1, trước đây khi lấy rác xong, bảo vệ thường dùng vòi rồng rửa sạch cầu thang rác và hố rác. Nhưng theo phản ảnh của người dân, từ khi có ban quản lý mới, họ không chú ý đến tình trạng này, vì thế khi đến cuối hành lang, gần cầu thang đổ rác, mùi hôi bốc lên nồng nặc.


Vô tư xả rác ở bên ngoài tại lô A chung cư Phạm Viết Chánh, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Diệp Đức Minh
 

Những bất tiện không được giải quyết khiến nhiều người phải rời CC để ra ngoài sống. Anh Hải, một cư dân cũ của CC 319 Lý Thường Kiệt (Q.11) nói: “Ở CC chuyện say xỉn rồi ói mửa ở cầu thang xảy ra thường xuyên mà không ai chị̣u dọn cả, thậm chí cả phóng uế, khạc nhổ rồi vẽ bậy là chuyện thường. Thỉnh thoảng có người đập phá dụng cụ chữa cháy, thế là mỗi hộ phải chung nhau đóng tiền để mua cái khác. Tôi trình bày với ban quản lý thì họ nói không có đủ kinh phí để điều hành, xin thông cảm... Rốt cuộc tôi dọn ra ngoài ở cho tiện”.

Không chịu nổi tiếng ồn

Chị Thanh Hương ở CC Bình Phú (Q.6) bức xúc: “Khổ nhất là có một số hộ hay tổ chức nhậu nhẹt, hát hò, mở nhạc um sùm vào các ngày cuối tuần, không thể nghỉ ngơi được. Góp ý một lần thôi chứ nói hoài người ta ghét. Mà không nói thì rất bực mình, khó chịu”. Còn chị Đào ở CC 319 Lý Thường Kiệt (Q.11) cho biết: “Nếu góp ý thì sáng hôm sau thức dậy trước cửa căn hộ của mình là nơi tập kết rác, biết chắc chắn thủ phạm nhưng không có bằng chứng thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt”.  

Theo quy định cũng như trong hợp đồng mua bán, người dân ở CC không được phép sửa chữa, thay đổi kiến trúc cơ bản. Tuy nhiên, ở CC Nguyễn Ngọc Phương và CC Ngô Tất Tố Q.Bình Thạnh) tình trạng sửa chữa diễn ra liên tục khiến người dân khổ sở với tiếng ồn do việc đập phá, xây dựng. Bên cạnh đó, tình trạng thấm, dột cũng là điều khiến nhiều người bức xúc tột độ. Nhà vệ sinh của nhà tầng trên thấm dột xuống nhà tầng dưới, hôi thối, khó chịu. Nhiều hộ dân ở CC Bình Phú 1 cũng chịu trường hợp tương tự. Không chỉ thế, nhiều bậc cha mẹ hết sức bất ngờ khi bắt gặp con mình ngồi ở hành lang CC đánh bài với hàng xóm. Anh Hùng ở CC 391 Lý Thường Kiệt (Q.11) cho biết: “Mình kiểm tra cậu con trai khá chặt chẽ từ việc đi học, chơi với ai, chơi gì… thế mà vẫn hết sức bất ngờ khi thấy cu cậu ngồi đánh bài với những đứa trẻ hàng xóm. Chỉ cần một vài đứa trẻ thiếu sự kiểm soát của cha mẹ là rất nguy hiểm”.

Thiên Long - Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.