Tổ chức trung thu cho trẻ em mồ côi ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
21/09/2023 17:26 GMT+7

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức tết Trung thu với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" cho 150 trẻ em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh.

Tối 20.9, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức tết Trung thu cho 150 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại địa phương. Hoạt động này nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó động viên các em chăm ngoan, học giỏi.

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Tết trung thu cho trẻ mồ côi toàn tỉnh - Ảnh 1.

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại đêm hội tết Trung thu với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ"

NAM LONG

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; anh Trần Công Khánh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long...

Có mặt tại đêm hội, N.T.T.N, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Đức (H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cho biết em mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, hiện sống với bà nội. Mặc dù thiếu thốn tình thương nhưng N. luôn cố gắng học thật giỏi để sau này đi làm có tiền phụng dưỡng bà nội.

"Tối nay, em được vui hội trăng rằm, xem nhiều tiết mục ảo thuật, văn nghệ và còn được nhận quà nữa. Em vui lắm và hứa cố gắng học thật tốt", N. nói.

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Tết trung thu cho trẻ mồ côi toàn tỉnh - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ân cần thăm hỏi các thiếu nhi

NAM LONG

Tương tự, L.G.H, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thới Hòa A (H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), cho biết hiện tại, em sống với ông bà nội. Cha, mẹ mất do dịch Covid-19. "Đến đây vui lắm, được vui chơi, được nhận quà. Con cảm ơn các cô, chú rất nhiều. Con hứa cố gắng học giỏi, chăm ngoan và nghe lời ông bà nội", H. ngây thơ nói.

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Tết trung thu cho trẻ mồ côi toàn tỉnh - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Thúy Kiều (bên trái) và bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

NAM LONG

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, xúc động khi thấy số lượng trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn tỉnh nhiều đến như vậy. Bà đã đến thăm hỏi, động viên, ôm các em vào lòng để xoa dịu một phần nỗi đau, dù nhiều em chưa nhận thức được sự mất mát to lớn đó.

"Các bé dễ thương lắm. Tôi đến, các cháu cứ đòi ẵm và nói ngồi lại với con nha cô, thấy thương gì đâu. Hy vọng các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi...", bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nói.

Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long vận động nhiều đơn vị tài trợ tặng cho mỗi em một phần quà gồm: lồng đèn, bánh trung thu, ba lô và tiền mặt (trị giá mỗi phần gần 1 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.