0
Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng TP.Đà Nẵng là tổ ấm tuổi già của 56 cụ ông, cụ bà neo đơn.
0
(iHay) Có sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc, Thu Hương đang rất viên mãn với cuộc sống hiện tại.
0
Mình thiệt xui, đang khi vợ chồng ông anh lục đục lại lò dò về thăm. Anh kéo mình ra giếng nói xấu chị. Chị ngoắc mình xuống bếp kể tội anh. Mình ngơ ngác “giữa hai làn đạn”.
0
(iHay) Nhà Hồng Tơ như lọt vào thế giới êm đềm, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
0
Theo lẽ thông thường, người đàn bà nắm vai trò “giữ lửa”, hâm nóng không khí trong gia đình, nhưng câu chuyện này đặc biệt ở chỗ, nhân tố “xây tổ ấm” lại là một người đàn ông.
0
“Trước khi lập gia đình có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, nhất là về sức khỏe và tài chính. Thời buổi này đâu còn dám "cưới liều" nữa", đó là tâm tình của không ít công nhân.
0
(TNO) Một cặp vợ chồng người Anh không thể mua được nhà đã bỏ ra 11.000 bảng Anh để biến chiếc xe buýt hai tầng thành tổ ấm của họ.
0
Như nhiều tổ ấm quân nhân khác tại Côn Đảo, gia đình Đại úy Nguyễn Thanh Bình (Đại đội pháo binh 8, BCH quân sự huyện) và vợ là chị Hà Thị Huyền (nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn 2) trải qua nhiều sóng gió, nhưng nay đều hạnh phúc nơi đảo xa.
0
Sau khi kết hôn, có được tổ ấm riêng là niềm mơ ước lớn lao của phần lớn các cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng dù tiếp tục “chung một mái nhà” với cha mẹ, họ vẫn mong chờ ngày... được ra riêng.
0
Không nhiều nhưng các lứa đôi công nhân hạnh phúc không phải là hiếm. Để có được tổ ấm, họ đã cùng dắt tay nhau đi qua chật vật đời thường, khi mà đời sống công nhân còn nhiều khốn khó.
0
Không ít phụ nữ than vãn họ càng dày công chăm sóc và “bổ khuyết” cho chồng, con thì càng bị xa lánh hơn và tổ ấm càng thêm... lạnh.
0
Một gia đình ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã chế cái toilet công cộng thành tổ ấm của mình. Theo Dailychilli, anh Zeng Lingjun cùng vợ và con trai sống trong “căn hộ” này (ảnh) đã được 6 năm.
0
0
(TNTS) Ngôi nhà của chàng Hoàng tử đại dương (tên một album của Đoan Trường) nằm ngay mặt tiền đường Trương Định (Q.3, TP.HCM) có kiến trúc kiểu Pháp với tuổi đời hơn 100 năm, trải qua 4 thế hệ sinh sống. Đoan Trường quyết định không dọn ra các khu dân cư mới như nhiều nghệ sĩ khác vì ở đây đi lại thuận tiện, gần trung tâm thành phố và anh muốn giữ lại nhiều kỷ niệm của gia đình.
0
Không ít tổ ấm dần trở thành… tổ lạnh vì vợ lười vào bếp.