Tình yêu thương bất tận

02/09/2023 08:43 GMT+7

Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất từ chuyến đi ra thế giới đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam chính là tình yêu thương của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội bóng này.

Nói người Việt Nam yêu bóng đá là chuyện bình thường, vì tình yêu ấy đã có từ rất lâu rồi và đã phát triển mạnh mẽ theo sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng nói người hâm mộ Việt Nam yêu thương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của mình qua chuyến đi ra thế giới đầu tiên của đội tuyển, thì không chỉ cộng đồng người Việt trong nước và trên thế giới, cả những bạn bè nước ngoài như những CĐV trung lập cũng đều công nhận có một tình cảm quá đẹp của người Việt Nam dành cho những nữ cầu thủ thấp nhỏ đứng thứ hai trong số 32 đội tuyển nữ kể từ dưới lên trên.

Tình yêu thương bất tận - Ảnh 1.

Tình yêu thương bất tận - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam đồng hành cùng đội tuyển nữ quốc gia ở sân chơi World Cup tại New Zealand.

Reuters

Thấp nhỏ nhưng kiên cường, thấp nhỏ nhưng chơi hết mình, không khuất phục trước những đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình, có thể hình và chiều cao cùng thể lực vượt trội mình. Tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển nữ của mình có tên gọi là Tình Yêu Thương. Tổ hợp từ "Yêu thương" trong tiếng Việt mình nó sâu nặng hơn từ "Love" trong tiếng Anh chẳng hạn. Vì ở tổ hợp từ này, gồm cả "yêu" và "thương", nó đậm đà, gần gũi, sâu xa mà ấm áp.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi sẽ xây dựng lứa trẻ tốt rồi bàn giao cho người mới'

Những tuyển thủ nữ của chúng ta nhận ra ngay được tình cảm này của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình, nên các em đã thi đấu tới 200% sức lực, không ngại va chạm, không ngại chấn thương, không yếu lòng khi bị dẫn bàn trước và có khi số lượng bàn thua cứ tăng lên ngay trong hiệp đầu. Không bao giờ nản chí, chiến đấu tới giây cuối cùng khi đã thua tới 0-7 trong trận đấu cuối cùng với tuyển nữ Hà Lan. Đó là những "Nữ chiến binh Sao Vàng" đúng nghĩa. Thua nhưng vẫn mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Thua nhưng ngẩng cao đầu, vì các em biết đây là những trải nghiệm quý báu đầu tiên mà nếu không được tới đấu trường này, sẽ không bao giờ mình có được những trải nghiệm như thế.

Tình yêu thương bất tận - Ảnh 4.

Tình yêu thương bất tận - Ảnh 5.

Từ năm ngoái, khi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tới vòng chung kết World Cup nữ, tôi đã nói với tiền vệ Bích Thùy khi em về quê Quảng Ngãi và tới thăm tôi, rằng tôi chỉ ước ao đội nữ mình ghi được một bàn thắng, chỉ một bàn thôi cũng đủ cho tôi và mọi người hâm mộ Việt Nam một niềm hạnh phúc quá tròn đầy.

Đội bóng nữ thương yêu của chúng ta chưa làm được điều ao ước ấy, nhưng tôi và mọi người hâm mộ đều không buồn lòng. Vì ai cũng biết, đường còn dài, và sẽ còn nhiều cơ hội để tuyển nữ Việt Nam phấn đấu ra thế giới lần thứ hai, thứ ba… nữa. Khi ấy, bàn thắng sẽ tới với bóng đá nữ Việt Nam. Đó là niềm tin mà mọi người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển nữ yêu thương của mình.

Với người Việt, tình yêu thương không chỉ cao đẹp hay ấm áp mà còn đầy sức mạnh cổ vũ, đầy hy vọng khi hướng đến đội tuyển nữ Việt Nam "của mình" nữa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.