Tinh thần Việt Nam rực sáng ở sân chơi World Cup

01/09/2023 12:50 GMT+7

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 được tóm gọn bằng hình ảnh những cô gái nhỏ bé nhưng sở hữu nội lực phi thường, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với các đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

"NGƯỢC GIÓ" Ở WORLD CUP

Phút 33 trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan ở lượt hạ màn bảng E World Cup 2023, đội Hà Lan được hưởng một quả phạt góc. Trung vệ Stefanie van der Gragt đánh đầu đưa bóng đi vọt xà khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Ở tình huống này, Van der Gragt thậm chí không phải bật nhảy. Chỉ với một cái kiễng chân, cầu thủ của Hà Lan đã loại bỏ hoàn toàn trung vệ Lê Thị Diễm My của tuyển Việt Nam. Chiều cao của Van der Gragt là 1,78 m, hơn Diễm My tới gần 20 cm.

Trong bóng đá, vài phân chiều cao đã có thể tạo nên khác biệt. Còn ở World Cup 2023, trận nào cầu thủ nữ Việt Nam cũng phải đấu tay đôi với những đối thủ chiều cao trội hơn cả một cái đầu.

Tinh thần Việt Nam  rực sáng ở sân chơi World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới

AFP

Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp thứ nhì giải đấu (1,61 m), kém tương đối xa các đối thủ cùng bảng như Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Không chỉ dự World Cup với thân hình của "bé hạt tiêu", các học trò của HLV Mai Đức Chung còn thua thiệt về độ dày cơ thể, khả năng va chạm, tốc độ, sức rướn hay khả năng giữ thăng bằng.

Hành trang đội tuyển nữ Việt Nam mang theo chỉ có trái tim dũng cảm của những cô gái đã vượt qua muôn trùng khó khăn tại Asian Cup 2022 để giành vé tới World Cup, rồi lại sải bước trên những đỉnh núi cheo leo trong lần đầu ra sân chơi lớn. Đó là lòng can đảm của những cầu thủ sẵn sàng vùi mình vào cuộc chiến, nỗ lực đến cùng bất chấp cơ hội chiến thắng mong manh. Sau tình huống để Stefanie van der Gragt vượt mặt, trung vệ Diễm My đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi sẽ xây dựng lứa trẻ tốt rồi bàn giao cho người mới'

Ngày lên đường dự World Cup, HLV Mai Đức Chung đã thay mặt toàn đội hứa với người hâm mộ rằng các cầu thủ có thể thua về tỷ số, chứ nhất định không thua về tinh thần. Giữa khó khăn bủa vây cùng áp lực khủng khiếp ở đấu trường tầm cỡ thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ lời hứa ngẩng cao đầu và không ngừng cố gắng, luôn vươn thẳng như nhành cây luôn hướng mình về phía mặt trời.

"Đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ nhuệ khí chiến đấu đến những phút cuối. Không một khoảnh khắc nào, tôi thấy họ đánh mất sự tự tin", ký giả Jere Longman của nhật báo The New York Times bình luận.

Tinh thần Việt Nam  rực sáng ở sân chơi World Cup - Ảnh 2.

Thanh Nhã (phải) đi bóng qua một cầu thủ Hà Lan

Reuters

Giọt nước mắt của Huỳnh Như với nỗi niềm "chưa thể ghi bàn ở World Cup để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ" đã cho thấy khát vọng đặt dấu ấn của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là niềm tin có cơ sở sau quá trình chuẩn bị kỹ càng. Sau chuyến tập huấn tại Đức với cường độ rèn luyện cao kết hợp cải thiện dinh dưỡng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu để đời khi chỉ thua đội tuyển nữ Đức (đứng hạng 2 thế giới) với tỷ số 1-2 ở trận giao hữu.

Dù thất bại ở World Cup tô đậm chênh lệch rất lớn về trình độ, kinh nghiệm và tầm vóc mà có thể đội tuyển nữ Việt Nam phải mất thêm vài thế hệ để khỏa lấp so với thế giới, nhưng ý chí của các cầu thủ vẫn xứng đáng được tôn vinh. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã vượt qua giới hạn bản thân để trưởng thành từng ngày. Mọi bước tiến lớn đều phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên.

"Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: "Các bạn đã là những người chiến thắng". Họ đã vượt qua hành trình rất dài. Điều đó cho thấy những tiềm năng của các cầu thủ nữ nói riêng cũng như VĐV thể thao nữ nói chung tại Việt Nam", ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bình luận sau khi theo dõi trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ ở World Cup 2023.

Tinh thần Việt Nam  rực sáng ở sân chơi World Cup - Ảnh 3.

Mỹ Anh (22) tranh bóng với chân sút số 1 của đội tuyển Mỹ Alyssa Thompson (7)

Reuters

Trong bóng đá, nỗ lực thôi là chưa đủ. Song nếu đủ kiên trì gieo hạt hy vọng rồi vun trồng bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, bóng đá nữ Việt Nam sẽ tìm thấy con đường để vươn lên.

Đó là tinh thần Việt Nam, không lùi bước trước gian khó. Nguồn cảm hứng mà "những cô gái kim cương" mang lại đã vượt ra khỏi khuôn khổ bóng đá, trở thành động lực cho thế hệ trẻ - những người cũng đang vật lộn với "đối thủ" của riêng mình, nhưng luôn kiên trì hoàn thiện bản thân từng ngày, nuôi dưỡng ước mơ và lạc quan hướng về phía trước.

VƯƠN CAO HƠN, TIẾN XA HƠN

Từ thuở chập chững sơ khai, khi thế hệ của Lưu Ngọc Mai, Bùi Thị Hiền Lương đá bóng chân trần trên những mặt sân đầy cát và sỏi cho đến khi thế hệ Huỳnh Như, Bích Thùy sải bước ở mặt cỏ "mịn như nhung" tại sân chơi World Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã thăng tiến rất nhanh. Đó là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng xuyên suốt nhiều thế hệ, định hướng đầu tư đúng đắn cũng như nắm bắt thời cơ.

"Sau này khi nhìn lại, các cầu thủ có thể tự hào rằng mình đã không đấu với những đội bình thường, mà được đọ sức sòng phẳng với những đội như Mỹ hay Hà Lan. Đó là bệ phóng cho sự trưởng thành của bóng đá nữ Việt Nam. Những kết quả này sẽ thuyết phục giới lãnh đạo, những nhà quản lý thể thao đầu tư nhiều hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam để hướng tới mục tiêu xa hơn, chứ không chỉ là góp mặt ở sân chơi World Cup", nhà báo Mỹ Jere Longman đánh giá.

Tinh thần Việt Nam  rực sáng ở sân chơi World Cup - Ảnh 4.

Thủ môn Kim Thanh cản phá một pha uy hiếp khung thành từ đội tuyển Mỹ.

Reuters

Cần thẳng thắn thừa nhận rằng nền tảng bóng đá nữ Việt Nam còn yếu và thiếu khi nhìn ra thế giới. Khoảng cách giữa các học trò của HLV Mai Đức Chung với Mỹ hay Hà Lan không chỉ là vài phân chiều cao hay vài chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Mà đó là "bức tường" sừng sững về trình độ nền bóng đá. Khi các cường quốc bóng đá nữ có hệ thống giải vô địch quốc gia dày đặc, phong trào bóng đá học đường phát triển cùng chế độ tập luyện, dinh dưỡng khoa học, thì bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khiêm tốn mọi bề.

"Khi tôi nói rằng ở Việt Nam, chúng tôi chỉ có 4 hay 5 đội bóng nữ để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia, rất nhiều người đã ngạc nhiên. Nguồn cầu thủ nữ Việt Nam không dồi dào, chỉ có một vài địa phương làm bóng đá. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều CLB nữ xuất hiện để những người làm chuyên môn dư dả gương mặt tuyển chọn", HLV Mai Đức Chung trải lòng.

Nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ, HLV cùng những người làm bóng đá đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam tới World Cup. Dù vậy với những cố gắng đơn lẻ, bóng đá nữ Việt Nam khó lòng vươn xa. Cần xây dựng nền tảng chắc chắn, trước tiên tạo điều kiện phát triển phong trào bóng đá nữ, khuyến khích các địa phương đào tạo cầu thủ nữ, thành lập đội bóng nữ để có thêm nguồn tuyển chọn nhân tài. Sau đó là cải thiện chế độ dinh dưỡng, tập luyện, rồi tiến xa hơn nữa là có thêm cầu thủ sang nước ngoài thi đấu. Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước nhiều mục tiêu mà muốn hoàn thành, luôn cần có sự chung tay của cả xã hội.

Tinh thần Việt Nam chỉ thuần túy là nguồn năng lượng. Muốn bứt phá, bóng đá nữ Việt Nam cần một hệ thống bài bản để tối ưu năng lượng ấy. Nên nhớ đội tuyển nữ Việt Nam tiến bộ, nhưng đối thủ cũng không đứng yên, minh chứng là Philippines đã có chiến thắng lịch sử ở World Cup dù chỉ sở hữu tập thể non trẻ. Huỳnh Như cùng đồng đội có thể vươn cao và xa hơn, nhưng trước tiên phải có một bệ phóng vững vàng để các cầu thủ yên tâm "phá ngưỡng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.