Tình quê hương khắc khoải ở 'Thiên nhiên và cuộc sống'

06/05/2016 10:07 GMT+7

Từng ba lần tổ chức triển lãm tranh tại Mỹ, hai lần ở Canada và một lần tại Đức nhưng đây là lần đầu tiên họa sĩ Đỗ Nguyễn Thùy Anh (hiện đang sinh sống ở Mỹ) mang tranh về VN.

Phòng tranh của Đỗ Nguyễn Thùy Anh chủ đề Thiên nhiên và cuộc sống khai mạc ngày 4.5 tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM). 26 bức tranh đa phần vẽ cảnh vật thiên nhiên, bàng bạc nỗi nhớ khoắc khoải về quê hương Bình Sơn (Quảng Ngãi) của họa sĩ trẻ như Đánh cá, Đầm sen, Thuyền và sen, Bình minh và hi vọng, Cúc trắng, Hoa bụi, Sen và tôi, Chiều xuân, Rừng, Đầm sen, Hạnh phúc… nhưng nét vẽ vẫn phóng khoáng, bay bổng.
Đi định cư ở nước ngoài từ năm 2003, lúc đầu Thùy Anh dự định sẽ gắn bó với nghề y nhưng sau đó niềm đam mê hội họa trỗi dậy, cô lại được một người thầy giỏi hướng dẫn, nên Thùy Anh đã rẽ sang hội họa.
Thùy Anh đang ấp ủ một triển lãm tranh lớn hơn cùng một số đồng nghiệp tại chính quê nhà Quảng Ngãi trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.