Tình nguyện viên biết 5 thứ tiếng trong công tác kiểm soát ổ dịch Buddha Bar

Đoàn Linh
Đoàn Linh
01/05/2020 10:28 GMT+7

Thạo 5 ngôn ngữ, hiểu suy nghĩ và lối sống của người phương Tây, Ngọc Anh là một trong những trợ thủ cho tổ công tác làm nhiệm vụ thuyết phục những người nước ngoài nghi mắc Covid-19 về nơi cách ly tập trung. Khi ổ dịch Buddha Bar được kiểm soát, Ngọc Anh tiếp tục tham gia vào các nhóm thiện nguyện, đi phát quà và đồ ăn cho người vô gia cư ở Sài Gòn.

Không phải là bác sĩ, y tá hay các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch nhưng Nguyễn Ngọc Anh hằng ngày vẫn phải tiếp xúc với các trường F2, F1, thậm chí là F0, công việc của cô là tình nguyện viên mùa Covid-19.
 
Khi ổ dịch Buddha Bar được kiểm soát, Ngọc Anh tiếp tục tham gia vào các nhóm từ thiện, đi phát quà và đồ ăn cho người vô gia cư ở Sài Gòn.
Hơn 2 tháng trở về Việt Nam, cô chưa một lần gặp gia đình vì tất cả thời gian đều dành cho các công việc tình nguyện và thiện nguyện nhưng Ngọc Anh cho biết, vì bản thân mình còn trẻ, còn nhiều năng lượng nên cũng không ngần ngại trải nghiệm những điều mới lạ, nhất là khi chúng đều là những công việc ý nghĩa.
Cô gái tự gọi mình là tình nguyện viên "gà tây", luôn bày tỏ sự mến mộ và khâm phục các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch. Và từng ngày, từng giờ, Ngọc Anh vẫn đang góp sức trẻ vào công cuộc chung với sự nhiệt tình không thua kém bất cứ ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.