Tình người phố Hội

Huy Đạt
Huy Đạt
03/03/2022 05:26 GMT+7

Giữa thảm nạn lật ca nô du lịch , sự đau thương thấu trời được xoa dịu bằng tình người ấm áp. Những con người xa lạ sẵn sàng xả thân cứu người, nước mắt tiễn đưa người xấu số về với gia đình… đó là tất cả tấm lòng của người dân xứ Quảng

Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác chiều 26.2, nguồn tin PV Thanh Niên thường trú tại tỉnh Quảng Nam báo khẩn về hung tin hàng chục du khách gặp nạn ở biển Cửa Đại (TP.Hội An) khi trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về bờ. Tức tốc tôi nhận được lệnh đến TP.Hội An chi viện tác nghiệp.

Người dân địa phương trắng đêm cầu nguyện

HUY ĐẠT

Khung cảnh tại cảng Cửa Đại lúc này hoảng loạn, 22 người đã được cứu sống và có đến 13 thi thể được đưa lên bờ. Nhiều ngư dân, bộ đội biên phòng… nằm thở dốc trên bãi biển vì kiệt sức sau nỗ lực cứu người. Ngoài biển, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích, trong đó có 3 trẻ em.

Càng về khuya, mặt biển tối mịt; ca nô cứu hộ vẫn chạy liên tục để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Phía trong bờ, người dân quá đau xót trước thảm cảnh, họ đã lập bàn thờ, thắp nến, thả hoa đăng và trắng đêm quỳ gối cầu nguyện cho những du khách xấu số... Lúc 1 giờ 30 sáng 27.2, sau gần 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái 24 tuổi và 1 cháu bé 12 tuổi… Nhiều ngư dân vẫn lênh đênh trên mặt nước để tìm 2 cháu bé 3 tuổi…

Còn tại Bệnh viện TP.Hội An, 15 chiếc quan tài xếp kín nhà tang lễ. Người dân phố Hội xếp hàng dài trên đường Ngô Gia Tự; chiếc thùng quyên góp được dựng lên bên đường, tấm lòng người Hội An đã gói trọn, thành tâm phúng điếu. Đến tận chiều 28.2, ngày thứ 3 kể từ lúc chiếc ca nô du lịch mang số hiệu Qna-1152 gặp nạn, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé - những nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm nạn.

Vụ lật ca nô ở Hội An: 15 người thiệt mạng, đang tìm 2 người mất tích

Giữa thảm nạn, sự đau thương thấu trời được xoa dịu bằng tình người ấm áp. Những con người xa lạ sẵn sàng xả thân cứu người, nước mắt tiễn đưa người xấu số về với gia đình… đó là tất cả tấm lòng của người dân xứ Quảng, như chia sẻ của ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam: “Người dân địa phương đã không quản nguy hiểm lao ra biển cứu người… Đó là tấm lòng của người Việt trong lúc hoạn nạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.