Tình người mùa thi

26/06/2016 05:46 GMT+7

Mùa thi đến, không cần lời hiệu triệu nào, nhưng cả cộng đồng xã hội cùng tham gia giúp đỡ thí sinh một cách nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Rất nhiều tấm lòng thơm thảo từ bác tài xe ôm, cô chủ nhà trọ, sinh viên tình nguyện.

“Dậy đi thi bạn ơi! Dậy đi…”, tiếng kêu đánh thức thí sinh (TS) của tình nguyện viên vào buổi sáng sớm để chuẩn bị đi thi, hay nhiều gia đình dành tất cả các phòng, sắp xếp chỗ ở miễn phí, hoặc các cô bác thường ngày “buôn gánh bán bưng” vào mùa thi cũng “nhường cơm sẻ áo” cho TS có hoàn cảnh khó khăn… là những hành động tương thân, tương ái và thật hào hiệp, thật cao thượng.
TS ngày nay đi thi khác với ngày xưa, chẳng cần lo nghĩ, sợ sệt nơi đất khách quê người, chốn đô thị phồn hoa nhiều cám dỗ… tất cả đều có xã hội lo lắng theo từng bước chân. Thậm chí, không có một xu dính túi, TS cũng được hỗ trợ an tâm đến trường thi. Tất tần tật, mọi thứ từ đường đi, học hành có tình nguyện viên “tiếp sức”; chỗ ở, ăn uống thì có nhà hảo tâm lo…
Nhiều mùa thi qua, xã hội thật sự ấn tượng mạnh với những hành động của nhiều tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Từ tình thương, sự yêu mến, họ đã sáng tạo ra rất nhiều mô hình chủ yếu là để giúp TS. Ở TP.HCM, có đội tình nguyện vào tối thường nhắc nhở TS “nên đi ngủ sớm, lấy sức để mai còn đi thi”, gần sáng gọi TS dậy đi thi. Ngoài những tình nguyện viên túc trực tại các phòng trọ, còn có nhiều tình nguyện viên không quản nắng - mưa, xuôi ngược trên những con đường để đưa đón miễn phí cho TS…
Còn nữa, họ là những người hào hiệp, ngày đêm miệt mài ở góc bếp của chùa Phật Quang (H.Châu Thành, Trà Vinh) để kịp giờ mang đến trường thi những hộp cơm nóng hổi. Suốt 9 năm nay, nhà chùa tham gia công tác tiếp sức mùa thi hỗ trợ 12.000 suất cơm chay và nước uống miễn phí cho TS và phụ huynh. Hay như cùng chung hoàn cảnh khó khăn, hiểu được cảm giác lúc đi xe nhờ nên chú Huỳnh Viết Thăng Long, chú Hoàng Đăng Sơ (ở TP.HCM) là hai chú xe ôm đã tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi 7 năm qua. Còn cô Lâm Việt Hòa, chủ nhà ở Cần Thơ - địa chỉ thường được các TS có hoàn cảnh khó khăn tá túc trong 10 năm qua...
Tất cả những nghĩa cử trên đều được gói gắm trong 15 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đã kết nối rất nhiều nguồn lực từ cộng đồng xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ hàng triệu TS.
Khác với mọi năm, kỳ thi THPT năm nay được tổ chức tại 63 tỉnh, thành. Vì thế, những tấm lòng rộng mở, các tổ chức thiện nguyện và các nhà hảo tâm sẽ được nhân lên. Nỗi lo về tài chính, chỗ ở, phương tiện đi lại, việc ăn uống của các TS vẫn còn đó. Hy vọng sẽ có thêm nhiều phần cơm được trao tận tay cho TS và phụ huynh với thái độ thật ân cần, dịu dàng làm cho người nhận như được tiếp thêm sức mạnh bởi nghĩa tình ấm áp.
Những vòng tay chở che, đùm bọc, nghĩa tình sâu đậm, tất cả cùng vì một mục đích để cho các TS yên tâm thi thật tốt. Đó cũng là sự quan tâm, tin tưởng vào thế hệ tương lai đang chuẩn bị bước vào đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.