Tinh khôi cúc họa mi Hà Nội

23/01/2021 06:49 GMT+7

Giữa những ngày đông lạnh, vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi như tô điểm cho phố phường Hà Nội thêm rộn ràng, tươi mới.

Trước khi phải lòng mùa đông Hà Nội, tôi đã phải lòng những đóa cúc họa mi còn đẫm sương mai theo chân những người nông dân đi khắp phố phường. Những ngày mùa đông thật không khó để thấy những bó cúc họa mi khoe hương sắc dịu dàng trên những chiếc xe đạp cũ kỹ khắp các đường phố Hà Nội. Cúc họa mi chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần của mùa đông Hà Nội. Không có cúc họa mi, mùa đông Hà Nội bỗng trở nên u buồn, đơn điệu và tẻ nhạt biết bao.
Mùa họa mi về đã làm sáng bừng một Hà Nội đang vào đông u ám và lạnh lẽo, làm xao xuyến bao con tim yêu cái đẹp từ muôn nơi ao ước được ngắm nhìn một Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng tinh khôi của hoa. Những ngày đẹp trời xuống phố sẽ không khỏi bồi hồi bởi hình ảnh các thiếu nữ duyên dáng với áo dài bên đóa họa mi đang nở. Họa mi nhắc nhớ trong mỗi người về một thanh xuân đằm thắm dịu dàng mãi còn trong hồi ức.
Họa mi không phải loài hoa hiếm, nhưng được người Hà Nội trân quý và ưu ái đặc biệt. Những ngày đông, bước vào một ngôi nhà giữa phố cổ, không khó để nhận ra cúc họa mi đã chiếm một góc đẹp. Hoa được đặt trên bàn trà sang trọng, bên những tách trà ấm nóng, giữa những cuộc hàn huyên. Vì lẽ đó, ai đến với Hà Nội những ngày đông cũng lưu giữ chút kỷ niệm bên cúc họa mi và chọn loài hoa này làm món quà trao gửi yêu thương. Họa mi cũng được người Hà Nội dùng để gửi thương nhớ đến bạn bè phương xa. Người Hà Nội yêu những điều bé nhỏ và tinh tế, vẻ đẹp khiêm nhường và dịu dàng của cúc họa mi vì thế như nói hộ cốt cách thanh lịch, trầm lắng của người dân chốn này.
Trước đây, mỗi khi nghĩ về Hà Nội, tôi thường nghĩ đến một thủ đô ngàn năm văn hiến với những giá trị lịch sử lâu đời, những con phố cổ kính, những kiến trúc đặc sắc. Nhưng khi đứng giữa cánh đồng họa mi trắng ngần, tôi lại nhận ra Hà Nội còn có những vẻ đẹp khác. Đó là vẻ mộc mạc, chân chất và đáng yêu đến từ những điều vô cùng bình dị như một đóa cúc họa mi đang chúm chím.
Đó là vẻ đẹp chân phương, gần gũi của những người đang chăm chút cho từng cánh hoa, là vẻ đẹp trong veo của một thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha bên đóa cúc họa mi trắng ngần, là hình ảnh cô hàng hoa tỉ mẩn, nâng niu từng bó hoa trao cho khách. Với tôi, những hình ảnh đó làm nên một Hà Nội giản dị mà đằm thắm vô cùng, chẳng cần tô son điểm phấn bởi những sắc màu sặc sỡ quá đà nhưng vẫn để lại trong lòng một nỗi nhớ khôn nguôi.
Hà Nội hôm nay không chỉ làm mỗi người nhung nhớ bởi những địa danh nổi tiếng như cầu Thê Húc, hồ Tây, cầu Long Biên, Hoàng thành Thăng Long… hay những con phố mới rộng dài. Hà Nội còn nổi tiếng bởi những mùa hoa, trong đó mùa cúc họa mi là mùa khiến bao người trầm trồ chờ đợi. Chính những mùa hoa ấy đã khoác lên Hà Nội một vẻ đẹp hiền hòa và gần gũi.
Vẻ đẹp ấy cũng tựa như vẻ đẹp đến từ những con người rất đỗi bình thường đang hiện diện trên khắp đường phố cùng những gánh hàng rong, những chiếc xe đẩy, qua nụ cười thân thương của bác xích lô, câu chào mời xởi lởi của bác hàng xôi. Hà Nội không xa lạ, không của riêng ai, Hà Nội là thủ đô của tất cả mọi người, Hà Nội thân thuộc và đáng yêu vô cùng.
Trở về Hà Nội vào những ngày đông gió lạnh, tôi đưa tay ôm bó cúc họa mi vào lòng mà nhận ra mình đã thầm thương loài hoa này tự bao giờ. Từ một loài hoa, tôi cũng nhận ra nỗi nhớ và tình yêu Hà Nội trong mình đang ngày một lớn. Hà Nội của tôi đã không bị đô thị hóa làm mất đi bản sắc như nhiều nơi khác. Mỗi ngày đi qua, Hà Nội càng đẹp hơn bởi những vẻ đẹp khác mà cúc họa mi là một dấu ấn. Tôi tin rằng những ai đã đến Hà Nội những ngày cuối đông sẽ không khỏi bồi hồi, nhung nhớ hương sắc một loài hoa, và nhớ mãi về một Hà Nội dịu dàng và đáng yêu, một Hà Nội với những giá trị truyền thống còn mãi với thời gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.