Tình cảnh trái ngược của 2 đội bóng TP.HCM

03/07/2022 09:29 GMT+7

Sau nhiều sóng gió trong nội tình và khởi đầu với 3 trận hòa, chiều qua CLB TP.HCM đã có chiến thắng đầu tay 1-0 trước Thanh Hóa ở vòng 5 V-League trên sân nhà Thống Nhất.

Một chiến thắng cần thiết giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến giảm bớt rất nhiều áp lực bủa vây, cũng như giúp họ lấy lại phần nào hình ảnh và niềm tin trở lại cho người hâm mộ. Dù giành 3 điểm chật vật nhưng có thể thấy sự tươi mát trong lối chơi của TP.HCM qua sự nỗ lực và gắn kết trong phối hợp của toàn đội, chơi hết sức tập trung và không để xảy ra nhiều sai sót. Chính thái độ thi đấu đó cuối cùng được đền bù bằng bàn thắng đến từ người cũ của đội bóng xứ Thanh là Hoàng Vũ Samson, giúp cho CLB TP.HCM leo lên tốp giữa bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 trận.

Pha đi bóng đầy quyết tâm của Chu Văn Kiên - CLB TP.HCM (phải)

Khả Hòa

Ngược với sự quyết tâm này của CLB TP.HCM, Sài Gòn FC lại tiếp tục gây thất vọng khi thua chủ nhà Hải Phòng 1-3 trong một chiều mưa gió tại sân Lạch Tray, tuột xuống chót bảng. Sài Gòn FC chỉ cầm cự được trong 40 phút đầu và dễ dàng vỡ trận chỉ trong 2 phút cuối hiệp 1 sau bàn thắng của Triệu Việt Hưng (Hải Phòng) và pha phản lưới của Quốc Long. 2 bàn thua chớp nhoáng này khiến Sài Gòn FC không thể gượng dậy và nhận thêm 1 bàn thua nữa trong hiệp 2 do Rimario ghi. Bàn gỡ muộn màng của Andrea Vieira cũng chẳng thể giúp cho Sài Gòn FC bật lên. Nhiều người xem tự hỏi 3 tháng nghỉ chuẩn bị vừa qua Sài Gòn FC đã làm gì mà tình hình vẫn không cải thiện, trái lại lối chơi còn sa sút hơn? Nếu đà này không được khắc phục rất có thể Sài Gòn FC sẽ phải xuống hạng mùa tới.

CĐV Thanh Hóa phủ sắc vàng, biến Thống Nhất thành 'sân nhà' trong ngày V.League trở lại

Đội đầu bảng giải hạng nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị Đắk Lắk cầm chân 0-0 trên sân nhà ở vòng 5 giải hạng nhất vào chiều qua, khiến khoảng cách với đội nhì bảng là Khánh Hòa chỉ còn 1 điểm. Cần Thơ bất ngờ vươn lên thứ 3 với 8 điểm sau khi thắng Phù Đổng 1-0 trên sân khách. Chiều nay sẽ còn 3 trận giữa Công an nhân dân gặp Bình Phước, Long An gặp Huế và Phố Hiến gặp Quảng Nam.

HAGL cũng là đội gây thất vọng khi hòa Bình Định 1-1 trong thế trận đối thủ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 sau khi thủ môn Vũ Tuyên Quang bị thẻ đỏ do phạm lỗi với Văn Toàn. Suốt thời gian dài dù ép sân nhưng lối đá của đội bóng phố núi khá bế tắc, thiếu hẳn sự mạnh mẽ và quyết liệt, khác hẳn với hình ảnh mùa trước hay ở AFC Champions League vừa qua. Vì thế sau khi bị dẫn bàn do Văn Thành ghi cho đội bóng đất võ ở hiệp 1, mãi đến phút 86 Brandao mới gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Kết quả này khiến HAGL kéo dài chuỗi trận hòa lên 4 trận và vẫn dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng với 4 điểm, thua xa đội đầu bảng Hải Phòng đã có 11 điểm.

Chiều nay, V-League vòng 5 sẽ tiếp tục với trận Đà Nẵng - Hà Nội lúc 17 giờ và trận được chú ý giữa Nam Định và Becamex Bình Dương lúc 18 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.