Tin tức giáo dục đặc biệt 23.8: Văn hóa học đường có phải toàn ‘trong veo’?

22/08/2022 22:54 GMT+7

Làm thế nào có một môi trường văn hóa học đường thật tốt để không chỉ người học được hưởng thụ mà người thầy cũng yên tâm cống hiến là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.8) tiếp tục phân tích những nguyên nhân khiến nhiều giáo viên dù rất yêu nghề cũng rời bỏ bục giảng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định quyết tâm xây dựng văn hóa học đường để giữ cho môi trường này trong sáng nhất, đẹp nhất, an toàn nhất

ngọc dương

Giữ cho môi trường văn hóa học đường trong sáng nhất

Hôm nay (22.8), Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường”.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có một môi trường văn hóa học đường thật tốt thì không chỉ người học được hưởng thụ mà người thầy cũng gắn bó, yên tâm và cống hiến. Trong đó tinh thần của khoa học, dân chủ làm phương diện rất quan trọng để tạo nên văn hóa học đường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định quyết tâm xây dựng văn hóa học đường để giữ cho môi trường này trong sáng nhất, đẹp nhất, an toàn nhất, đậm chất văn hóa nhất nhưng điều đó không có nghĩa là trong môi trường đó chỉ toàn “trong veo” mà cần làm cho các em trong môi trường văn hóa đó “gia tăng sức đề kháng” đủ khả năng để lựa chọn, đánh giá, thẩm thấu, để nhận thức và phản biện.

Thông tin chi tiết về những giải pháp xây dựng môi trường văn hóa học đường sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (23.8).

Thầy giáo Nguyễn Duy Trình ở Nghệ An đi làm phụ hồ dịp hè để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống

K.h

Khóc khi cầm tháng lương đầu tiên… 1 triệu đồng

Năm 2012 sau khi ra trường hai năm, nộp hồ sơ rất nhiều nơi, cuối cùng tôi được nhận vào dạy hợp đồng (thỉnh giảng) ở một trường THCS của huyện. Quá trình xin việc vô cùng gian nan, chờ đợi mỏi mòn và mất cả hy vọng. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày nhận tháng lương đầu tiên là 1 triệu đồng. Cầm tiền trên tay mà bao cảm xúc đan xen, nước mắt hòa lẫn với niềm hạnh phúc. Cái còn lại duy nhất và hạnh phúc nhất là được học trò kính trọng, yêu thương. Có lẽ đây là sợi dây vô hình, là sức mạnh cũng như động lực giúp tôi bước qua tất cả và tiếp tục đứng trên bục giảng.

Đây là một trong vô số câu chuyện của giáo viên trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai chia sẻ về những khó khăn với cái nghề dù nhận được nhiều từ hoa mỹ để tôn vinh nhưng cứ mãi chật vật với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.