Tín hiệu khởi sắc từ U.19 Việt Nam

07/07/2022 07:51 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam đến với giải U.19 Đông Nam Á mà không có ít nhất 5 cái tên ông ưng ý nhất để sử dụng cho đội hình chính, nhưng chính điều đó đã giúp chúng ta có cái nhìn sâu hơn về thực lực của U.19 Việt Nam.

Bước vào trận thứ 3 của giải U.19 Đông Nam Á chỉ trong 6 ngày, HLV Đinh Thế Nam đã lột sạch đội hình chính, để trao cơ hội cho nhóm cầu thủ dự bị ít hoặc chưa có cơ hội ra sân trong 2 trận trước đó với Indonesia và Philippines.

Cái tên duy nhất đá chính trước U.19 Indonesia là Đức Việt và đá chính trước U.19 Philippines là Minh Trọng, vốn là dự bị của Anh Tú bị đau cổ chân sau trận hòa ra quân. Điều đó, đối chiếu với việc HLV Shin Tae-yong tung đội hình mạnh nhất trong chiến thắng 7-0 trước U.19 Brunei cho thấy sự tự tin rất lớn của HLV Đinh Thế Nam. Đó là quyết định dũng cảm và hợp lý vì sau 2 trận rất nặng đầu tiên, dàn cầu thủ chủ chốt cần được nghỉ ngơi trước khi được tính toán sử dụng cho 2 trận tiếp theo gặp Myanmar và Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng 4-0 của U.19 Việt Nam trước Brunei

VFF

Mật độ 2 ngày/trận ở giải U.19 Đông Nam Á đặt ra rất nhiều thách thức cho các nhà cầm quân. Nhưng ngược lại, nó lại trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Đó là trường hợp của Thái Văn Thảo, người vào sân thay cho Minh Trọng ở phút 63 trận gặp U.19 Philippines đã chơi một trận xuất sắc với những đường lên bóng và căng ngang sắc bén. Riêng mình anh đã có 3 đường kiến tạo dẫn đến các bàn thắng của U.19 Việt Nam.

Ở cánh đối diện, Hà Châu Phi cũng chơi tự tin hơn hẳn sau khi được vào sân thay đội trưởng Văn Khang trận trước và là người mở tỷ số. Anh phần nào tạo ra sự an tâm nhờ thể hình và khả năng tranh chấp tốt, lên công về thủ nhịp nhàng. Cũng trong chiến thắng 4-0 trước U.19 Brunei, người ta chứng kiến tiền vệ Đức Việt sau 2/3 trận đấu chơi bị trạng thái đã thể hiện được một chút tiềm năng với bàn thắng đẹp mắt từ ngoài khu vực cấm địa. Tại trung tâm hàng thủ, Đặng Tuấn Phong được trao băng đội trưởng cũng chơi khá chững chạc, với ít nhất 2 - 3 lần can thiệp đúng lúc, chặn đứng các pha phản công của đối thủ.

Kết quả các trận bảng A: Indonesia - Thái Lan 0-0, Myanmar - Philippines 3-1, Việt Nam - Brunei 4-0. Việt Nam dẫn đầu bảng với 7 điểm (hiệu số 8/1), Thái Lan cũng 7 điểm nhưng hiệu số là 4/0, Myanmar 6 điểm xếp thứ 3, Indonesia 5 điểm hạng 4. Chiều nay ở bảng B, Lào gặp Campuchia và Malaysia gặp Singapore.

T.K

Sự phong phú trên băng ghế dự bị sẽ là thước đo về tiềm lực của một đội bóng. Xét trên yếu tố này, U.19 Việt Nam đang đem đến những tín hiệu lạc quan với 2 biên mạnh mẽ trong khi dàn tiền vệ luôn có những cái tên sẵn sàng đứng ra và làm tốt khi được thế chỗ Văn Khang, Văn Trường. Ở hàng thủ, nếu những Tuấn Phong, Văn Sơn, Bảo Long... vẫn chơi ổn định thì thủ môn Cao Văn Bình từng tỏa sáng khi U.17 Việt Nam tập huấn tại Đức tiếp tục chơi ổn định trong khung gỗ của U.19 Việt Nam. Nhưng tuyến giữa và hàng công của U.19 Việt Nam mới là nơi chúng ta đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển như Đình Bắc là một phát hiện lớn nhờ lối chơi lắt léo, mạnh mẽ và tự tin.

Tiền vệ trái của CLB Quảng Nam từng được HLV Đinh Thế Nam và VFF kỳ vọng khi luôn đạt điểm cao nhất ở những màn đua tốc độ. Cộng thêm tiền đạo Quốc Việt đã có cú đúp quan trọng trước U.19 Philippines, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào lứa U.19 Việt Nam có cả chất lẫn lượng để nối tiếp U.23 Việt Nam vừa lọt vào tứ kết U.23 châu Á và đoạt HCV SEA Games 31, vô địch U.23 Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.