Tìm thấy "tình yêu đích thực" của Anne Frank

26/02/2008 16:32 GMT+7

(TNO) "... Khuôn mặt anh luôn sống động trước mắt tôi, tôi không cần đến một bức ảnh để nhớ về anh", ngày 6.1.1944, cô bé Anne Frank đã viết những dòng chữ như thế trong cuốn nhật ký nổi tiếng của mình. Hơn 60 năm sau, không một bức ảnh nào về cậu bé Peter Schiff, tình yêu thời niên thiếu của Anne Frank được công bố, gây tò mò cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.

Ngày 25.2, Quỹ Anne Frank thông báo họ đã tìm thấy bức ảnh người đã đánh cắp trái tim Anne Frank. Cậu bé trong bức ảnh có khuôn mặt thông minh và nụ cười dễ mến giống như những gì mà Anne từng miêu tả.

Bức ảnh do một người bạn thời thơ ấu của Peter tên Ernst Michaelis, 81 tuổi, sống tại London (Anh) cất giữ và tình cờ được tìm thấy khi ông này phát hiện cậu bé trong cuốn nhật ký của Anne chính là người bạn học cũ của mình. Bức ảnh hiện được trưng bày tại Viện bảo tàng Anne Frank ở Amsterdam (Hà Lan).

Nhật ký Anne Frank đã được dịch ra 67 thứ tiếng và bán được hơn 35 triệu bản trên khắp thế giới, trở thành cuốn nhật ký được đọc nhiều nhất. Peter Schiff và Anne Frank gặp nhau tại trường học vào năm 1940. Trong nhật ký của mình, Anne gọi Peter là Petel và tiết lộ cô mê mẩn nụ cười của cậu.

P.T (Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.