Tiểu thuyết về Ấn Độ đoạt giải Man Booker

16/10/2008 08:26 GMT+7

Giải thưởng văn chương danh giá Man Booker lần 40 đã thuộc về cuốn tiểu thuyết đầu tay The white tiger (Hổ trắng) của cây bút Aravind Adiga (33 tuổi).

Cuốn truyện là góc nhìn sắc lạnh về cuộc đấu tranh giai cấp ngay trong lòng Ấn Độ hiện đại qua câu chuyện một nhân vật phản diện từ cậu bé làng trở thành người lái xe và một người đàn ông giàu có thành công. Theo AFP, giải thưởng được quyết định sau một quá trình tranh cãi khá gay gắt.

Ở tuổi 33, Adiga là nhân vật trẻ tuổi thứ hai giành được giải thưởng sau Ben Okri, người giành giải thưởng năm 1991 ở tuổi 32. Đây là lần thứ tư giải thưởng danh giá này được trao cho tác phẩm đầu tay. Và cũng là lần thứ tư một tác giả gốc Ấn đoạt giải, sau Salman Rushdie, Arundhati Roy và Kiran Desai.

Ông Michael Portillo - chủ tịch hội đồng giám khảo - ca ngợi cuốn sách vì đã chú ý tới “các vấn đề quan trọng của xã hội: sự chia rẽ giữa giàu - nghèo và các vấn đề trong phạm vi toàn cầu. Đó là những điều rất đáng đọc”.

Man Booker là giải thưởng văn học danh tiếng nhất của nước Anh dành cho các tác giả thuộc Anh, Ireland và khối Thịnh vượng chung. Cùng với giải thưởng, Adiga sẽ nhận được khoản tiền 50.000 bảng (88.000 USD).

Theo Phan Lâm / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.