Tiền nhiều bạn làm gì?: Gửi tiết kiệm phòng hờ cho chồng, con

23/02/2019 11:42 GMT+7

Tiền nhiều để làm gì? Mọi người sẽ dùng để mua nhà, mua đất, chăm sóc sắc đẹp, đi du lịch... Còn tôi, tôi chỉ muốn để đó phòng hờ khi chồng, con có việc dùng đến. Tiền để phục vụ cho nhu cầu của gia đình.

Xuất thân bình thường, công việc với mức lương không quá cao nên tôi không bao giờ dám mơ đến con số tiền tỷ vì nó không thực tế. Tôi để dành được 1 triệu đồng cũng tự an ủi  là nhiều mà 100 triệu thì càng là số tiền lớn. Nghĩ vậy để bản thân không lăn tăn khi nhìn bạn bè có nhà lầu, xe hơi, nay đi Thái Lan mai đi Hàn Quốc.

Mấy năm trước, một người bạn rủ tôi góp vốn để mua đất ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) theo dạng đầu tư chứ không phải để ở, khi có việc gì cần tiền thì có thể bán đi, vừa giữ được của vừa sinh lời cao. Tôi nói thôi để tôi gửi tiết kiệm cho chắc vì có khi chồng cần tiền làm ăn, con cần tiền thuốc thang lúc đau ốm.

Bạn bảo: “Có ít có nhiều cũng là đầu tư, nếu để tiền trong túi, 100 triệu đồng cũng chỉ là 100 triệu đồng, còn khi đầu tư thì tiền đẻ ra tiền”.

Tôi nghĩ, ai cũng cần phải chừa cho mình một khoản dự phòng để khi khó khăn còn có thứ để xoay sở. Tiền nhiều thì cũng chỉ phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Không có gan làm giàu nên tôi không muốn rủi ro. Tất nhiên cũng có người thích vừa giữ được của vừa có thêm tiền lời nên sẽ dùng tiền dự phòng đó để đầu tư.
Thu nhập của hai vợ chồng, trừ đi các khoản cố định như tiền điện, nước, internet, tiền đóng học cho con, mua tã sữa, mua đồ ăn hàng ngày, tiền đi đám tiệc... tôi sẽ để riêng ra một khoản để có thể lo những việc linh động.

Sau khi trừ hết đi các khoản ở trên, sẽ còn một khoản “dôi” ra. Tôi tìm một ngân hàng uy tín, sau đó tích lũy các khoản “dôi” lại của nhiều tháng, cứ được 20 triệu đồng sẽ tới ngân hàng gửi một lần. Ban đầu, tôi sẽ gửi kỳ hạn 1 tháng. Khi tích lũy đủ 100 triệu đồng, tôi sẽ gửi với kỳ hạn 6 tháng hoặc 1 năm.

Chồng tôi có hứng thú kinh doanh, anh nhiều lần nói tôi cùng góp vốn để có thể mua nhà chung cư dạng đầu tư hoặc kinh doanh nhà hàng cùng với bạn của anh, tuy nhiên quan điểm của tôi rất rõ ràng: nếu kinh doanh anh sẽ dùng vốn riêng của anh, số tiền này không “phạm” vào vốn chung của hai vợ chồng, cũng như khoản tiền tiết kiệm chung của hai người.

Nói gì thì nói, tôi vẫn lo lắng nhiều liều hết thì khi cần sẽ không có một xu dính túi sẽ dẫn đến bi kịch gia đình.

2 tháng trước, anh trai tôi có việc phải vay một khoản tiền để mua xe hơi. Tôi rút tiết kiệm một phần để hỗ trợ cho anh mình. Khoản tiền này tôi cho anh trai mượn trong thời hạn 1 năm, không hề tính lãi, bởi cùng là anh em, lo lắng, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, cần kíp cũng là chuyện bình thường. Chồng tôi cũng hết sức ủng hộ, bởi tin tưởng anh trai tôi làm ăn đàng hoàng. 

Vợ chồng chúng tôi đã có nhà ở cùng với ba mẹ chồng, việc tiết kiệm tiền để mua nhà riêng không phải là một áp lực, nếu có thì tốt, hoặc chậm một chút cũng không thành vấn đề. Chúng tôi đều có ý định, khoản tiền mình để dành, dù nhiều bao nhiêu thì sau này cũng có thể lo cho việc học hành của các con được tốt hơn.

Dù bạn đang làm gì, miễn đồng tiền mình kiếm được và sử dụng lương thiện đều là điều đáng quý. Đáng quý hơn nữa là những khoản dôi dư đó dùng để phục vụ cho những người thân yêu của bạn. Bảo vệ gia đình khỏi những rủi ro cũng là cách vun đắp hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.